xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Gai nhọn” Van Gaal

Đông Linh

Khoảng 40.000 khán giả ngồi lọt thỏm trên sân Old Trafford 70.000 chỗ, hầu hết lạnh nhạt chứng kiến M.U đánh bại Bournemouth ở trận đấu bù rạng sáng 18-5 để khép lại một mùa giải đáng thất vọng nữa dưới thời HLV Van Gaal.

Đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-1 để đoạt vé dự… Europa League mùa tới, chưa kể vẫn còn cơ hội đoạt FA Cup, danh hiệu đầu tiên ở 3 mùa giải gần nhất. Thế nhưng, người hâm mộ “quỷ đỏ” vẫn không thể hài lòng. Mùa thứ ba liên tiếp M.U vắng mặt trong 3 vị trí dẫn đầu của Giải Ngoại hạng Anh, chẳng vươn nổi tới cột mốc 70 điểm và hiệu suất ghi bàn chỉ khoảng 1,28 bàn/trận. Đấy là những con số thống kê khái quát tình hình bi đát của một M.U giàu truyền thống nhưng đã thực sự đánh mất mình dù được dẫn dắt bởi một trong những nhà cầm quân giỏi nhất châu Âu.


HLV Van Gaal bị la ó dữ dội khi nói lời chia tay khán giả sau trận đấu cuối cùng của M.U trên sân Old Trafford mùa này

Ảnh: REUTERS

HLV Van Gaal bị la ó dữ dội khi nói lời chia tay khán giả sau trận đấu cuối cùng của M.U trên sân Old Trafford mùa này

Ảnh: REUTERS

Báo chí nước Anh hết lời ca tụng bàn thắng thứ 100 của W. Rooney trên sân nhà như một hình thức lên giây cót tinh thần cho “gã Shrek” trước khi anh cùng tuyển Anh tranh tài tại Euro 2016. Kỷ lục chẳng có gì thú vị và không nhiều ý nghĩa này hoàn toàn không thể lấn át nỗi buồn để mất danh hiệu “Găng tay vàng” mà lẽ ra De Gea được nhận cùng với đồng nghiệp đàn anh P. Cech của Arsenal. “Công làm, thủ phá” và “thủ chắc, công cùn” là những tình cảnh hết sức trái ngược đã hiện diện đồng thời tại M.U mùa này, chỉ dấu cho thấy không có sự đồng thuận, nhất trí cao nơi đoàn quân “quỷ đỏ”.

Người hâm mộ chán chường khi Van Gaal chỉ chuộng kiểm soát bóng thật nhiều, không khuyến khích cầu thủ triển khai tấn công khi phần lớn các trận đấu, tỉ lệ chuyền bóng về của M.U rất cao. Bỏ ra cả trăm triệu bảng để đưa về 2 chân sút tài năng là M. Depay và A. Martial nhưng chỉ sử dụng được 1 trong 2 (Martial) và tổng số 49 bàn thắng của M.U chỉ nhiều hơn 5 bàn so với đội bóng rớt hạng Newcastle!

Thất vọng với đội bóng mà mình yêu quý, người hâm mộ M.U đã tẩy chay HLV Van Gaal khi nhà cầm quân người Hà Lan ngỏ lời tri ân khán giả sau trận thắng Bournemouth. Đấy là hệ quả của việc vài ngày trước, Van Gaal lỡ lời phàn nàn rằng “CĐV M.U kỳ vọng quá cao khi mà đội bóng vẫn còn trong giai đoạn chuyển giao lực lượng”.

Trong khi CĐV đội khách Bournemouth hát vang đoản khúc “Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”, khán giả chủ nhà không ngớt la ó, giăng các biểu ngữ kêu gọi Van Gaal ra đi. Đây là phản ứng gay gắt nhất đối với Van Gaal sau khi người hâm mộ đi từ buồn phiền này đến thất vọng khác bởi cung cách cầm quân của chiến lược gia người Hà Lan.

Tất cả lo lắng hơn khi nghe Van Gaal khẳng định rằng ông sẽ cố gắng hoàn tất hợp đồng 3 năm đã ký, tức ở lại M.U thêm một mùa nữa! Nếu điều này thành hiện thực, đấy sẽ là thảm họa cho M.U khi đội bóng này sẽ phải tiếp tục “bội chi” theo yêu cầu tăng cường lực lượng của Van Gaal nhưng không hứa hẹn sẽ thay đổi lối chơi nhàm chán cũng như khó mà cải thiện thành tích quá bết bát như vừa qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo