Để thua Astana 1-3 trong trận tranh hạng ba chiều 29-3, VTV BĐLA đành phải hài lòng với vị trí thứ tư toàn giải. Điều này không có gì bất ngờ bởi kể từ lúc giải được nâng tầm thành sự kiện quốc tế năm 2008, BĐLA chỉ một lần lên ngôi vô địch năm 2010 khi trong thành phần của họ còn nguyên bộ khung VĐV từng giành chức vô địch đội mạnh toàn quốc một năm trước đó.
Với lực lượng gồm Ngọc Hoa, Diệu Châu, Ánh Nguyệt, Kiều Oanh, Anna Seini, Kim Liên và do chính HLV kỳ cựu Lương Khương Thượng dẫn dắt, đội bóng này có thêm một danh hiệu vô địch Việt Nam nữa vào năm 2011 trước khi đối mặt với cuộc biến động lực lượng mạnh. Non nửa đội hình chính ra đi và công tác đào tạo của đội bóng này dù đã được triển khai thực hiện đều đặn nhiều năm trước đó nhưng vẫn không cung cấp nổi gương mặt trẻ nào đủ sức thay thế đàn chị.
Đó là lý do để qua 4 đời HLV trưởng, VTV BĐLA vẫn đau đáu tìm kiếm một tay chuyền 2 cộng thêm mũi chủ công để “chia lửa” cùng đội trưởng Ngọc Hoa. Đây cũng là những khiếm khuyết lớn nhất khiến BĐLA một lần nữa không thể chạm tay đến chiến thắng cao nhất ở giải đấu trên sân nhà sau 5 năm, chưa kể trong số các đối thủ của họ vẫn còn đó Thông tin Liên Việt Post Bank cùng Ngân hàng Công Thương, Tiến Nông Thanh Hóa (trước đó có Vietsovpetro) sẵn sàng đua tranh các thứ hạng cao nhất. “Giải là cơ hội tốt để VTV BĐLA cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho dàn cầu thủ trẻ và chúng tôi sẽ còn nỗ lực nhiều hơn trước thềm giải vô địch quốc gia với tư cách đương kim á quân” - HLV Nguyễn Văn Hải nói.
Các thứ hạng từ 5 đến 9 lần lượt là Ngân hàng Công Thương, CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), Tiến Nông Thanh Hóa, Đại học Tenri (Nhật Bản) và Malaysia.
Chức vô địch thuộc về CLB Thể thao 4.25 của CHDCND Triều Tiên sau chiến thắng 3-1 trước Thông tin Liên Việt Post Bank đêm 29-3.
Bình luận (0)