xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giành vàng vẫn khóc vì tiếc cho bạn trai

Minh Ngọc

Cô gái vàng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 28 Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCV 400 m nữ nhưng bạn trai của cô, VĐV Quách Công Lịch lại vuột chức vô địch ở đích đến.

Lẽ ra điền kinh Việt Nam đã có thể chia tay Singapore một cách trọn vẹn nhất nếu như trong ngày thi đấu cuối của môn này vào chiều 12-6, VĐV Quách Công Lịch không để mất HCV một cách đáng tiếc trên đường chạy 400 m nam. Dẫn đầu trong phần lớn đường đua nhưng Công Lịch chỉ giành HCB khi Sukkaew Kunanon của Thái Lan có màn nước rút thần tốc để vượt qua Công Lịch chỉ với 2% giây. VĐV người Thái Lan đạt thành tích 46 giây trong khi Công Lịch là 46 giây 02. “Đó là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay. Đáng tiếc là vẫn không thể giành được cho bản thân một HCV như gia đình đã mong đợi. Lúc này, cảm xúc của tôi rất lẫn lộn” - Công Lịch chia sẻ.

Đây là HCB thứ hai của Công Lịch tại SEA Games 2015 sau 400 m vượt rào. Càng tiếc hơn bởi trước đó ít phút, bạn gái của anh là VĐV Nguyễn Thị Huyền, người được xem là nữ hoàng mới của điền kinh Việt Nam, đã giành được HCV thứ ba cho cá nhân cô trên đường chạy 400 m nữ sau 2 ngôi vô địch 400 m rào và 4x400 m tiếp sức chiều tối 11-6.

 

Quách Công Lịch (329) mất HCV vì chậm hơn đối thủ Thái Lan 2% giâyẢnh: Quang Liêm
Quách Công Lịch (329) mất HCV vì chậm hơn đối thủ Thái Lan 2% giâyẢnh: Quang Liêm

 

Em gái ruột của Công Lịch là Quách Thị Lan cũng giành được HCB ở nội dung này nên nhiều người tin rằng gia đình Công Lịch sẽ có được niềm vui nhân ba. Tuy nhiên, mọi thứ đã không suôn sẻ như mong đợi nên cũng dễ hiểu khi ở đích đến, Công Lịch gục xuống buồn bã.

Thất bại của Công Lịch cũng chỉ là một phần trong ngày thi đấu không mấy thành công của điền kinh Việt Nam. Ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại, Nguyễn Thị Phượng chỉ về sau VĐV Budiarti Rini của Indonesia. Còn ở nhảy cao, Phạm Thị Diễm đạt thành tích 1,83 m, xếp sau VĐV Thái Lan Wanida (1,85 m). Cũng tiếc nuối không kém Công Lịch là VĐV Phạm Tiến Sản khi anh chỉ về nhì ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sản liên tục dẫn đầu trong phần lớn thời gian nhưng khi cách đích còn hơn 400 m, VĐV của Việt Nam lại bất ngờ để Christopher Jr của Philippines tăng tốc giành HCV đầy tiếc nuối.

Riêng ở nội dung tiếp sức 4x100 m nữ, dù chỉ giành HCB nhưng đó cũng là thành tích rất đáng biểu dương của 4 cô gái Đỗ Thị Quyên - Hà Thị Thu - Lưu Kim Phụng - Trần Thị Yến Hoa. Như vậy, sau 5 ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam khép lại một SEA Games 28 thành công khi giành được 11 HCV, 15 HCB và 8 HCĐ.

 

Thái Lan vươn lên dẫn đầu

Với 16 HCV trong ngày 12-6, trong đó điền kinh góp 7 ngôi vô địch ở ngày thi cuối môn này, đoàn Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, giành tổng cộng 71 HCV, 68 HCB và 54 HCĐ. Xếp sau là chủ nhà Singapore (70, 62, 83) và Việt Nam xuống hạng 3 (62, 41, 50).

Ngoài điền kinh, 4 HCV khác trong ngày 12-6 của đoàn Việt Nam đến từ taekwondo (3) và bắn đĩa bay.

Hôm nay, 13-6, đoàn Việt Nam có hy vọng giành thêm HCV ở các môn bắn cung, xe đạp nữ, rowing, taekwondo.

T.Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo