Lần đầu tiên được tham dự đấu trường AFC Champions League, hay còn được biết đến là cúp C1 châu Á, Hà Nội T&T quyết tâm thể hiện hình ảnh là đại diện duy nhất của Việt Nam trên đấu trường châu lục.
Văn Quyết góp công lớn trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội T&T trước Pune FC
Với việc Gonazlo chưa đạt 100% phong độ, HLV Phan Thanh Hùng đã quyết định để một mình Samson đá cắm trên hàng tiền đạo. Dù được đánh giá ngang ngửa nhưng thực tế cho thấy Hà Nội T&T đã chiếm thế chủ động ngay từ đầu trận và có khá nhiều pha dứt điểm.
Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa đến, các nhà đương kim vô địch V-League suýt thủng lưới ở phút 20 nếu thủ môn Văn Công không xuất sắc cản phá cú đá của Anthony D'Souza. May mắn không bị đối thủ dẫn bàn, Hà Nội T&T lập tức sốc lại đội hình để hoàn toàn lấn lướt đối thủ, tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa đến ở hiệp 1.
Tiếp tục duy trì thế trận có lợi, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã có bàn mở tỉ số ở phút 52 với cú đánh đầu chính xác của Sam Gallagher từ quả phạt góc của Thành Lương. Có bàn thắng, Hà Nội T&T chơi khá ung dung và nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, hàng tiền đạo của Pune đã có một trận đấu rất tệ khi những cơ hội đội chủ nhà tạo ra đều bị bỏ lỡ.
Không chỉ chắc chắn bên phần sân nhà, đội bóng đến từ Việt Nam còn có được bàn thắng thứ hai ở phút 72. Văn Quyết có cú đánh đầu đẹp mắt tung lưới đối thủ sau quả tạt của Hector. Bàn thắng của Văn Quyết như dập tắt ý chí chiến đấu của đội chủ nhà và bàn thắng thứ ba của Hector như là một điều tất yếu phải đến.
Thắng trận thuyết phục 3-0, Hà Nội T&T đã giành quyền vào vòng sơ loại thứ hai gặp Muangthong United vào ngày 8-2.
Bình luận (0)