Lee Nguyễn, Thonglao, Evaldo, Thanh Bình, Việt Cường hay thủ môn Hoàng Công Vương..., tất cả những ngôi sao bạc tỉ mà HAGL chiêu mộ về mùa này đã được HLV Dusit tung ra sân nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp “gỗ” tránh được thất bại 1-2 trước B.Bình Dương ở trận đấu bù vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2009 diễn ra chiều qua, 15-7, trên sân nhà Pleiku. Trong khi B.Bình Dương có cơ hội gỡ gạc chút ít danh dự khi gặp đội bóng sắp truất ngôi họ ở V-League là SHB Đà Nẵng ở vòng bán kết thì HAGL xem như trắng tay ở mùa bóng mà họ được trông đợi nhất.

Thủ môn Minh Quang của B.Bình Dương cản phá pha tấn công của đội HAGL (áo trắng). Ảnh: Q.An
Ngay ở phút thứ 10, ngôi sao Lee Nguyễn đã mang lại niềm vui cho gần 2.500 khán giả trên sân Pleiku khi đột phá trong vòng cấm, buộc lão tướng Trường Giang phải phạm lỗi. Đáng tiếc, chỉ 2 phút sau bàn mở tỉ số từ chấm phạt đền 11 m của Lee Nguyễn, sau cú sút đẹp mắt của tiền vệ Vũ Phong, bóng chạm xà dội ra đúng lúc hậu vệ Việt Cường lao về cản phá đã đá phản lưới nhà.
Đến phút 23, “dàn sao” của HAGL tiếp tục phải chịu bàn thua thứ 2. Cũng vẫn là tiền vệ Vũ Phong bắt nguồn cho một pha phản công đẹp mắt của B.Bình Dương trước khi tự mình dứt điểm nâng tỉ số 2-1 cho đội khách. Sau bàn thua, “gỗ” tràn lên tấn công dữ dội nhưng hơn 70 phút còn lại của trận đấu, hàng thủ B.Bình Dương vẫn tỏ ra cực kỳ chắc chắn. Thua ngược 1-2, thầy trò Dusit ngậm ngùi nhìn B.Bình Dương thẳng tiến vào bán kết. Tuy nhiên, có lẽ không một người hâm mộ Gia Lai nào có thể thất vọng bằng bầu Đức: Đây đã là mùa bóng thứ 5 liên tiếp HAGL trắng tay trên mọi mặt trận, thậm chí thầy trò Dusit còn đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng khốc liệt ở V-League.
Bình luận (0)