Trước khi VCK Euro 2008 khai diễn, với phong độ chói sáng cùng 42 bàn thắng ở đấu trường câu lạc bộ, Ronaldo là niềm hy vọng cho cả đất nước Bồ Đào Nha ở lần đầu tiên đăng quang, điều mà Eusebio hay thế hệ vàng của Figo, Rui Costa đã không làm được. Người ta kỳ vọng ở tiền vệ này sự khẳng định về đẳng cấp để bác bỏ cái nhìn “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ” về anh.
Qua ba trận vòng bảng, mọi việc diễn ra dường như rất tốt đẹp khi Ronaldo và các đồng đội thể hiện phong độ ấn tượng, sớm có chiếc vé đầu tiên vào tứ kết. Nhưng đúng vào lúc mọi người nghĩ đến một kết cục tốt đẹp cho Ronaldo và các đồng đội thì những chiến binh Bồ Đào Nha đã gục ngã trước “cỗ xe tăng” Đức, một kết quả mà Deco đã chua chát nhận xét: “Chúng tôi rất buồn vì chúng tôi có một đội hình vô địch châu Âu, nhưng để đạt được, đòi hỏi phải tập trung 100% vào trận đấu, điều mà chúng tôi không có”.
Quả thật như vậy, trước khi bước vào trận gặp Đức, dường như tâm trí của hầu hết các cầu thủ Bồ Đào Nha đã để vào những tin đồn chuyển nhượng, đồng tiền đã làm họ không còn tập trung được nữa, nhất là ngôi sao Ronaldo. Sau khi kết thúc trận đấu, Ronaldo cúi gằm mặt rời khỏi sân trong tâm trạng thẫn thờ, nhưng sau đó lại cười toe toét khi trả lời về tương lai của mình. Trước giải, anh tuyên bố sẽ không bàn về tương lai của mình để tập trung cho Euro, vậy mà sau trận thắng CH Czech, những thông tin về việc chuyển sang Real Madrid lại được Ronaldo hé lộ.
Bây giờ, thông tin CR7 về Real Madrid gần như sắp trở thành hiện thực. Anh cho biết: “Ai cũng hiểu tôi muốn gì. Tôi sẽ nói chuyện với Alex Ferguson; rất khó để rời M.U, nhưng điều đó sẽ tốt cho cả hai, tôi phải làm điều cần phải làm”. Có thể Ronaldo sẽ đạt được ý muốn, nhưng với những gì đã làm trước và sau trận tứ kết lộ rõ con người của Ronaldo.
Bình luận (0)