Trong buổi trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Pires đã không ngần ngại đưa ra những lời chỉ trích rất nặng nề với Domenech.
“Tôi không muốn Domenech tiếp tục dẫn dắt ĐT Pháp. Không thể hiểu được tại sao ông ấy có thể đưa ĐT Pháp lọt vào tận trận chung kết World Cup 2006 được?! Còn kết quả thi đấu tại VCK Euro 2008 là quá đáng thất vọng: chúng tôi đã bị loại ngay sau loạt trận ở vòng loại. Vậy mà đến giờ ông ấy vẫn tại vị. Quả là quá may mắn. Hi vọng ĐT Pháp sẽ giành thắng lợi trong trận đấu sắp tới với Rumani.”
“Những cầu thủ trẻ ở ĐT Pháp không còn tỏ ra tôn trọng những đàn anh của họ nữa. Thế nhưng Domenech lại chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ thêm bằng những trò hề và những lời bình phẩm của ông ấy.”
Pires cho rằng ĐT Pháp cần phải mau chóng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Với anh, người thầy cũ Arsene Wenger ở Arsenal chính là người thích hợp nhất. Pires tỏ ra rất tự tin với sự lựa chọn của mình, bởi sau 6 năm khoác áo đội bóng thành London, tiền vệ người Pháp hiểu rất rõ tài năng của ông thầy người đồng hương.
“Arsene Wenger không chỉ là một người đáng kính, mà tài năng của ông ấy cũng có thể tạo ra những biến chuyển tích cực cho ĐT Pháp. Hiện tại, Wenger vẫn đang là người của Arsenal. Nhưng chúng ta chẳng thể nói trước được điều gì. Còn trong trường hợp LĐBĐ Pháp không muốn chọn Wenger, tôi hi vọng Gerard Houllier sẽ là người thay thế Domenech.”
Bình luận (0)