Ở cuộc gặp gỡ lượt đi hồi đầu tháng 12, dù không có sự góp mặt của chân sút chủ lực Diego Costa nhưng Chelsea vẫn thắng 3-0 trên sân nhà. Sự trở lại của “sát thủ Tây Ban Nha” với phong độ cực tốt sẽ là điểm tựa cho HLV Mourinho trong bối cảnh nhà cầm quân người Bồ vẫn chưa nguôi nỗi buồn bị trọng tài tước mất chiến thắng trước Southampton ở vòng 19. Có được hàng tấn công mạnh nhất, Chelsea không giấu tham vọng đánh bại Tottenham ngay tại White Hart Lane để củng cố ngôi đầu trước sự đeo bám quyết liệt của Man City (gặp Sunderland, 22 giờ) và M.U.
Xét về phong độ, Tottenham hoàn toàn không thua kém đối thủ với chuỗi 5 trận bất bại gồm 4 thắng, 1 hòa. Đó là chưa kể Tottenham không thua đến 6 trận gần nhất trên sân nhà, những con số đủ khiến Chelsea phải hết sức cẩn trọng.
Trước đó, ở trận đấu sớm nhất của năm 2015 giữa Stoke và M.U (19 giờ 45 phút, SCTV15, K+PM, HTV TT), đội chủ sân Britannia tràn trề hy vọng đòi lại “món nợ” 1-2 ở trận lượt đi cách đây tròn 1 tháng. Năm trận đấu gần nhất, Stoke chỉ thua đúng một lần trước đội đầu bảng Chelsea và HLV M.Hughes có thể tiếp tục trông chờ vào sự thăng hoa của B.Krkic, bản hợp đồng trị giá chỉ 3 triệu bảng hồi mùa hè đang phát huy tốt nhất mọi phẩm chất của một tài năng xuất thân từ lò đào tạo La Masia.
Khó khăn cho đội chủ nhà nằm ở hàng công khi HLV Hughes mất đến 4 trụ cột. Sự hiện diện của B.Diouf trên hàng công Stoke cũng rất đáng chú ý khi anh từng có gần 3 mùa thất vọng trong màu áo M.U và khát khao khẳng định năng lực của mình trước đội bóng cũ. Trong khi đó, “quỷ đỏ” đang chuyển mình mạnh mẽ với chuỗi 9 trận bất bại. Với lực lượng vừa cầm chân Tottenham tại London, M.U hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng thứ nhì mùa này trước chính Stoke City.
Sân St.Mary “đi dễ khó về” với nhiều đội bóng lớn mùa này và chuyến làm khách của Arsenal trước Southampton (22 giờ, SCTV15, K+1) hứa hẹn lành ít dữ nhiều. Đừng quên với ưu thế sân nhà trận lượt đi, Arsenal cũng chỉ có thể giành 3 điểm trọn vẹn trước chính đối thủ này nhờ bàn thắng phút 89 của “thần tài” A.Sanchez. Mất M.Schneiderlin vì thẻ phạt, Southampton có nguy cơ vắng cả S.Mane khi tiền đạo này phải quay về tập trung cùng tuyển Senegal dự Cúp châu Phi. Arsenal cũng mất tiền đạo Giroud (treo giò) và Welbeck có thể không kịp hồi phục chấn thương.
Bình luận (0)