"Người đặc biệt" Jose Mourinho. Ảnh Reuters
Gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid đã có một trận đấu nghẹt thở trên sân Old Trafford và tưởng chừng như họ đã đánh mất tấm vé vào tứ kết Champions League sau pha “đốt đền” của Sergio Ramos giúp “quỷ đỏ” mở tỉ số.
Nhưng thế trận đã xoay chiều sau thẻ đỏ còn nhiều tranh cãi của Nani ở phút 56, sau đó là sự tỏa sáng của Luka Modric và Cristiano Ronaldo mang lại 2 bàn thắng cần thiết cho chiến thắng của Real Madrid.
Có được chiến thắng mơ ước nhưng “người đặc biệt” lại từ chối ăn mừng và đi thẳng vào phòng thay đồ sau cái bắt tay Sir Alex Ferguson trước cả khi tiếng còi vãn cuộc vang lên.
Phát biểu sau khi giành chiến thắng, HLV Jose Mourinho nói: “Không liên quan gì đến quyết định của trọng tài, đội bóng tốt nhất đã bị loại. Chúng tôi chơi không tốt, chúng tôi không xứng đáng giành chiến thắng nhưng bóng đá là như thế. Tôi không bình luận thêm gì về quyết định của trọng tài vì tôi không chắc chắn”.
“Người đặc biệt” hết lời khen MU: “Họ chơi rất linh hoạt, tổ chức chiến thuật rất tốt và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tôi nghi ngờ rằng nếu thế trận cân bằng 11-11 thì chúng tôi khó có thể dành chiến thắng”.
“Tôi hơi thất vọng vì chúng tôi đã chơi một cách đáng kinh ngạc trong trận đấu gặp Barcelona và hôm nay tôi mong đợi nhiều hơn”.
“Tôi biết họ (MU) là những người khổng lồ, không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần, tôi biết họ rất tuyệt vời và có một HLV giỏi. Nhưng tôi muốn đội bóng của tôi đến đây và chơi theo một cách khác”.
“Chúng tôi đã có một chút may mắn và giành chiến thắng trước một đội bóng tuyệt vời nhưng Champions League là tập hợp của tất cả những đội bóng mạnh”.
Cựu HLV Chelsea còn không hề giấu giếm khi bày tỏ mong muốn trở lại Premier League, ông chia sẻ: “Tôi yêu bóng đá Anh, mọi người đều biết tôi thích nơi này và chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ trở lại”.
Báo giới cho rằng trọng tài đã thiên vị Real
Những nhận định trên báo chí nhiều nước cũng nghiêng về hướng trọng tài đã giúp “kền kền trắng” chiến thắng.
Tờ La Gazzetta dello Sport (Ý) viết: “Real chiến thắng xứng đáng nhưng họ có được sự thiên vị của trọng tài, bởi chiếc thẻ đỏ của Nani thực sự quá khắt khe với M.U”.
Tờ L’Equipe (Pháp) khẳng định: “Tấm thẻ đỏ của Nani là không đích đáng”.
Tờ The Sun (Anh) cho rằng tỏa sáng của Ronaldo trong trận đấu không thực sự là điểm nhấn bởi “trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ đã xử ép M.U và mang về chiến thắng cho Real Madrid”.
Tờ Bild của Đức kết luận CLB Anh bị loại đầy đau đớn bởi “sai lầm của trọng tài Cakir, việc đuổi Nani thực sự là quá nặng tay”.
|
Bình luận (0)