Tuyên bố hùng hồn trước trận là sẽ thắng Fulham bằng mọi giá nhưng ông Moyes một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng khi để đối thủ cầm hòa trong những phút đá thêm giờ.
Dù chơi trên sân nhà nhưng M.U lại bị Fulham vươn lên dẫn trước ở phút 19 do công của Steve Sidwell. Sang hiệp 2, “quỷ đỏ” đã nhanh chóng chiếm ưu thế nhờ 2 bàn thắng của Van Persie và Carrick. Những tưởng M.U sẽ kết thúc trận với một chiến thắng nhưng Darren Bent đã khiến khán giả trên sân Old Traford chết lặng bằng bán thắng san bằng tỉ số phút 90+4.
Phát biểu sau trận, HLV Moyes vẫn lập lại điệp khúc cũ: “Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng nhưng bàn thua thứ hai quái quỷ đã cướp đi chiến thắng đó".
Ông Moyes thất thần sau bàn gỡ hòa của Darren Bent
"Chúng ta có cơ hội nâng tỉ số lên 3-1 và tôi thực sự thất vọng khi các các thủ đã bỏ lỡ quá nhiều các tình huống ghi bàn. Chúng ta nên kết thúc trận đấu sớm hơn. Nếu có thể thực hiện bản năng sát thủ của mình, M.U sẽ hoàn toàn thống trị các trận đấu và giành được chiến thắng một cách thoải mái" - ông Moyes nói với kênh MUTV.
"Tôi có lẽ là người nhẹ nhõm nhất (khi tỉ số 2-1) bởi vì tôi nghĩ M.U đã chiến thắng trận này. Ngay cả trong năm phút cuối, Fulham thậm chí còn không thể chạm được bóng, chúng tôi đã giữ bóng và họ không nhất thiết phải cố gắng để ghi bàn gỡ hòa nhưng thật không may bằng cách nào đó họ đã làm được...” - ông chia sẻ cảm xúc.
Trong khi đó, HLV Meulensteen của Fulham cho biết lối chơi của M.U quá đơn điệu và không khó để Fulham hóa giải các đợt tấn công: "Nếu hàng thủ của chúng tôi tổ chức tốt và thủ môn đứng đúng vị trí, việc chống các đường tạt cánh là rất dễ dàng. Đối phương cần phải có sự đa dạng, sáng tạo mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự như thế. M.U đã không thể tận dụng những cơ hội đáng ra họ phải khai thác triệt để".
Trận hòa này khiến M.U vẫn giậm chân ở vị trí thứ 7 với 41 điểm và có nguy cơ mất suất tham dự Champions League mùa tới khi kém đội xếp thứ tư Liverpool đến 9 điểm.
Bình luận (0)