Chỉ mới tiếp quản đội bóng được 4 ngày và đặt bút ký hợp đồng trước trận đấu có một ngày, thế nhưng ông Hải để lại dấu ấn rất rõ nét. Việt Thắng lao ra sân ôm chầm thầy mới sau khi ghi bàn mở tỉ số đã nói lên nhiều điều.

HLV Lê Thụy Hải (trái) chỉ đạo cầu thủ V.Ninh Bình, bên cạnh là Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại. Ảnh: H.Anh
Ông Hải về Ninh Bình với một nhiệm vụ không hề dễ dàng: Giúp đội bóng tiền tỉ phát huy đúng sức mạnh, điều không hề dễ dàng với đội bóng còn non trẻ. Vai trò của ông ở Ninh Bình có gì đó na ná một... đạo diễn phim. Cái cá tính nóng như lửa và bất cần của ông được lãnh đạo đội bóng cố đô Hoa Lư kỳ vọng sẽ trị được “dàn diễn viên cầu thủ tứ xứ” có lối chơi tự phát. Hợp đồng của ông Hải ở Ninh Bình chỉ kéo dài có 6 tháng với thù lao cao ngất ngưởng 100 triệu đồng/tháng.
Với chiến thắng ở trận ra quân, lại trên sân khách, HLV Thụy Hải xem ra có “tập phim” ra mắt thành công, dù Hòa Phát Hà Nội cũng góp công tạo nên màn khởi đầu kịch tính với 1 thẻ đỏ và 2 quả phạt đền sút hỏng. Liệu ông có đi trọn “bộ phim” này, chúng ta hãy đợi tiếp các “tập” sau sẽ rõ...
Bình luận (0)