Tình huống dở khóc dở cười này xảy ra trước trận đấu giữa Ponte Preta và Atletico Sorocaba trong khuôn khổ giải vô địch Brazil cuối tuần qua. Trên sân Moisés Lucarelli xuất hiện một cảnh tượng chưa từng thấy khi lực lượng cứu hỏa trong trang phục bảo hộ kín mít vật lộn để xử lý “ngôi nhà tí hon” xây không đúng chỗ của bầy ong ra khỏi hiện trường.
Tổ ong lủng lẳng trên xà ngang khun thành. Ảnh: cắt từ clip Daily Mail
Trước những con ong xả thân lao vào cứu tổ, lực lượng cứu hộ phải dùng tới bình cứu hỏa để chế ngự chúng và dùng thang leo lên tiêu hủy tổ ong và làm sạch xà ngang.
Rất may trận đấu chỉ phải rời lại 15 phút so với kế hoạch ban đầu.
Cận cảnh lực lượng cứu hộ tiêu hủy tổ ong
Tuy nhiên, các CĐV Ponte Preta đã không phải thất vọng khi phải chờ đợi bởi đội nhà đã giành thắng lợi 2-1 với hai bàn thắng do công của Cleber và Willian.
Đây không phải đầu tiên ong quấy nhiều các trận đấu bóng đá. Hồi tháng 5-2012, một trận đấu trong khuôn khổ giải đấu Ryman Isthmian (Anh) giữa Whyteleafe và Hythe Town cũng buộc phải hoãn lại sau khi trọng tài ngất xỉu vì bị ong đốt ở phút 31.
Bình luận (0)