Trên sân cỏ VN 8 năm qua, người hâm mộ chẳng còn lạ gì hình ảnh một HLV Henrique Calisto đầy cá tính, chẳng lúc nào ngồi yên trên ghế huấn luyện mà luôn sẵn sàng lao ra sân chỉ đạo, hò hét cầu thủ hoặc phản ứng... trọng tài. Dữ dội là vậy, nhưng trong mắt người hâm mộ và các học trò, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha (BĐN) này lại cực kỳ dễ mến. Thậm chí, đằng sau dáng vẻ nghiêm khắc, HLV Calisto là một người đàn ông rất hóm hỉnh, đôi lúc lém lỉnh trong đời thường.
Quyết liệt, nóng nảy trên sân bóng
Khi nhắc đến Calisto, người hâm mộ nghĩ ngay đến một “ngọn núi lửa” trên băng ghế huấn luyện. Sau cú đá trúng mông HLV Constantine của Olympic Ấn Độ khi tuyển VN thất thủ ở chung kết LG Cup 2002, cá tính Calisto luôn được xem là một trong những đề tài bàn tán nóng hổi của làng bóng đá VN. Suốt gần 7 năm dẫn dắt CLB Đồng Tâm Long An, Calisto đã gây gổ không biết bao nhiêu lần với các trọng tài, trợ lý trọng tài và thậm chí với cả các đồng nghiệp khác. Cũng trong ngần ấy thời gian ngồi ghế huấn luyện, vị HLV bị cấm chỉ đạo... gần chục lần.
Bị cấm nhiều là vậy nhưng cho đến tận lúc này, HLV Calisto vẫn chưa thể bỏ được căn bệnh nóng như lửa trên sân bóng. Thậm chí, ông còn có nhiều cách phản ứng lại các quyết định của “vua áo đen” khiến nhiều người phải bật cười. Còn nhớ cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2004, ông thầy người BĐN từng rút một lúc 3 cầu thủ ra khỏi sân và chỉ sử dụng 8 người đá với 11 người của đối thủ, để phản đối một quyết định của trọng tài. BTC giải bó tay vì không biết phải xử HLV Calisto như thế nào, bởi không hề có tình huống “chấp người” nào như thế trong điều lệ giải.
Gần gũi, hài hước
Dữ dội trên sân bóng, thế nên nhiều người lầm tưởng “thầy Tô” cũng sẽ rất nghiêm khắc ngoài đời. Vậy mà hoàn toàn trái ngược, ông rất hòa đồng, luôn được các học trò nể phục, còn người hâm mộ thì quý mến. Dù đội nhà thắng hay thua, ngay khi rời chiếc ghế huấn luyện để bước ra khỏi sân, tính tình Calisto thay đổi hẳn. Ông sẵn sàng chụp hình kỷ niệm, giao lưu cùng người hâm mộ với thái độ rất vui vẻ. Nhiều khi chính ông còn đề nghị tạo dáng cho mọi người để có được tấm hình đẹp nhất, sinh động nhất.
Chuyện đối xử với các học trò cũng vậy. Trên sân bóng, HLV BĐN này có thể mắng chửi như tát nước với các học trò nhưng khi về phòng, ông là người thầy gần gũi. Hầu như bữa cơm nào, HLV Calisto cũng có những cách chọc cười học trò, nhiều lúc khiến cầu thủ vừa sợ vừa buồn cười.
Điển hình nhất là màn ném chén dĩa của ông. Khi thấy mọi người đang tập trung ăn cơm, Calisto bất ngờ gọi tên cầu thủ nào đó rồi sẽ có một cái dĩa bay thẳng về phía anh ta. Tùy theo phản ứng nhanh chậm của các cầu thủ mà số lượng chén dĩa bị vỡ nhiều hay ít và tất nhiên, từ sự sợ hãi ban đầu, các cầu thủ nhanh chóng cảm thấy rất vui, quên hẳn mệt nhọc, lo toan sau các trận đấu hay buổi tập.
Ngoài màn chén dĩa bay, HLV Calisto nổi tiếng đùa dai với màn giấu chìa khóa xe cầu thủ. Hễ thấy cầu thủ nào quên không cất chìa khóa xe, ông liền bỏ túi mang về phòng. Chỉ có “học trò cưng” Tài Em đến xin ông mới chịu trả. Ông thầy người BĐN còn khá thoáng trong khoản... uống. Theo một số cầu thủ, mỗi khi thắng trận, HLV Calisto thường rủ toàn đội đi ăn mừng và đừng hòng người nào được phép về trước 23 giờ!
Mê Mourinho
Trên bàn làm việc của HLV Calisto ở ĐTLA hay tuyển VN bao giờ cũng có quyển sách nói về biệt tài cầm quân, dụng binh của HLV lừng danh thế giới và là đồng hương của ông: Jose Mourinho. Ông Calisto luôn tâm đắc: “Tôi thích cá tính Mourinho, không bao giờ muốn ngồi yên một chỗ. Phải đứng dậy hò hét các cầu thủ trên sân mới cảm nhận được hết tâm huyết chỉ đạo của HLV và nhờ đó mới thi đấu hết mình”.
Có lẽ, chính cá tính của vị cựu HLV Chelsea và hiện nay đang dẫn dắt Inter Milan này đã giúp Calisto tin rằng ông vẫn phải duy trì bầu nhiệt huyết như ngày đầu sang VN mới có thể tiếp tục thành công. Học Mourinho nhưng Calisto cũng biết “cương – nhu” rất hợp lý nên các học trò rất nể phục ông.
Bình luận (0)