Bên kia chiến tuyến, tân binh Cesena từng gây sốc khi thắng Milan với tỷ số 2-0 ở vòng 2, nhưng hiện tại họ không còn là “hiện tượng” của giải khi đang ngấp ngé ở bờ “vực thẳm” với vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, họ liên tiếp phải căng sức đụng độ với những đối thủ “quá tầm” như Roma, Inter và giờ đến khi Milan thì “sức tàn lực kiệt” nên khó làm nên điều kỳ diệu.
Như được cởi bỏ gánh nặng, bước vào hiệp 2, Milan đã chứng tỏ được vị thế của “kẻ cả” bằng lối chơi thanh thoát, chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Allegri hoặc vô duyên trong các pha dứt điểm hoặc bị thần may mắn ngoảnh mặt khiến các cơ hội ngon ăn lần lượt qua đi. Ngay cả trọng tài cũng đã từ chối cho Milan được hưởng phạt khi ở phút 75 hậu vệ Ambrosini bị cầu thủ đối phương phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm.
Các cơ hội được tạo ra nhưng cứ lần lượt trôi qua, những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0, thì phút 90+3, cựu tiền đạo Barcelona Ibra với pha dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho chủ nhà.
In dấu giày trong cả 2 bàn thắng, ngôi sao người Thụy Điển không chỉ giúp AC Milan “trả hận” ở lượt đi, củng cố vững chắc ngôi đầu mà đồng thời giúp họ bỏ xa đối thủ “truyền kiếp” Inter tới 9 điểm do thua 1-3 trước Udinese.
Đội hình thi đấu:
Milan: Abbiati; Abate, Nesta (Papastathopoulos 23), Yepes, Antonini; Thiago Silva, Ambrosini, Merkel; Robinho; Cassano (Pato 84), Ibrahimovic
Cesena: Antonioli; Ceccarelli, Pellegrino, Von Bergen, Dellafiore (Benalouane 79); Caserta, Colucci, Parolo; Schelotto (Sammarco 53), Budan (Bogdani 53), Malonga
Udinese 3-1 Inter Milan
Bari 0-2 Napoli
Bologna 3-1 Lazio
Chievo 0- 0 Genoa
Fiorentina 1-1 Lecce
Sampdoria 0-0 Juventus
Bình luận (0)