Trái với sự kỳ vọng của các CĐV Việt Nam mê Manchester United, gương mặt thứ hai của “quỷ đỏ” được BTC quảng cáo sẽ góp mặt cùng nhân vật chính Park Ji Sung là hậu vệ người Pháp Patrice Evra đã không đến TPHCM. Điều này để lại sự tiếc nuối lớn cho dù trận đấu gây quỹ từ thiện vẫn khá hấp dẫn nhờ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như cựu danh thủ Nhật H. Nakata, tiền vệ đang khoác áo Bolton Lee Chung Yong, tiền đạo đang đá cho Monaco Park Chu Young và đặc biệt vẫn là Park Ji Sung.
Thành công về chuyên môn
Park Ji Sung và quỹ từ thiện của anh đã thành công lớn khi kết hợp 2 loại hình thể thao và văn nghệ vào một trận đấu nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ lẫn người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc. Bằng chứng là gần 2/3 số khán giả chen kín sân Thống Nhất chỉ để được tận mắt thấy nhóm nhạc JYJ trình diễn. Dù 3 ca sĩ nam này chỉ diễn vỏn vẹn 10 phút trước trận đấu nhưng BTC sự kiện vẫn có “chiêu” giữ chân các khán giả cuồng nhiệt của nhóm ca này trụ lại đến tận phút cuối khi mời ca sĩ Jun Su ra sân thi đấu trong khoảng 15 phút cuối trận.
Nakata (trái) vẫn chơi rất hay dù đã treo giày vài năm nay. Ảnh: QUANG LIÊM
Riêng số khán giả chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để đến sân thưởng thức chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng không có nhiều lý do phàn nàn (ngoại trừ trường hợp vắng Evra). Với đội hình gồm nhiều tên tuổi lớn của bóng đá châu Á như Nakata, Chong Tase, Lee Chung Yong, Park Chu Young..., đội bóng “Park Ji Sung và Những người bạn” đã cống hiến một trận đấu đẹp với Navibank Sài Gòn.
Tỉ số 4-3 nghiêng về chủ nhà cũng nói lên được một trận đấu rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, nhân vật chính Park Ji Sung cũng đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng từ chấm phạt đền ở hiệp 2. Ngoài ra, Park còn có nghĩa cử đẹp để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ khi trao toàn bộ số tiền thu được từ sự kiện này cho Quỹ Phát triển Tài năng bóng đá trẻ Việt Nam.
Báo chí Việt Nam “lép vế”
Theo thông báo từ BTC sự kiện, buổi họp báo xung quanh trận đấu từ thiện của Park Ji Sung sẽ diễn ra lúc 14 giờ. Tuy nhiên, thực tế phải đến 15 giờ 30 phút, ngôi sao người Hàn Quốc cùng một số đồng đội như tiền đạo CHDCND Triều Tiên Jong Tae Se, cựu danh thủ Nhật Miura mới xuất hiện trong phòng họp báo.
Thế nhưng, không hiểu BTC sự kiện sắp đặt thế nào mà thông dịch viên lại là người Hàn Quốc nên phần lớn nội dung buổi phỏng vấn chỉ sử dụng tiếng Hàn và tiếng Nhật. Mỗi khi các phóng viên Việt Nam có ý định đặt câu hỏi bằng tiếng Anh với Park Ji Sung thì thông dịch viên người Hàn lập tức ngăn lại và hướng sự chú ý của các cầu thủ về phía báo, đài Hàn Quốc và Nhật Bản.
Quá bức xúc trước một buổi họp như chỉ dành riêng cho báo chí Hàn và Nhật, bà Thu Hà, Trưởng Phòng Truyền thông VFF, đã đề nghị BTC sự kiện bố trí ngay một phiên dịch để chuyển ngữ tiếng Việt cho cầu thủ Park Ji Sung. Thế nhưng, khi BTC sự kiện cho một thông dịch viên nữ đến thì người này lại... bỏ chạy khi thấy quá đông người.
Đến khi tìm được một thông dịch viên người Việt mới thì Park lại chỉ trả lời được một câu hỏi chung chung liên quan đến sự vắng mặt của đồng đội Patrice Evra cũng như một nhận xét mang tính ngoại giao về đối thủ Navibank Sài Gòn. Khi phóng viên Việt Nam định đặt câu hỏi tiếp thì ngay lập tức, thông dịch viên người Hàn Quốc quay sang nói với Park: “Phóng viên Việt Nam không hỏi nữa, cuộc họp báo kết thúc ở đây” khiến tất cả đều ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bình luận (0)