Khó khăn đã được dự báo trước khi M.U hành quân đến nước Đức cho trận tứ kết lượt về Champions League với Bayern Munich vào rạng sáng 10-4.
Tuy nhiên, M.U đã chơi một trận đấu rất đáng khen ngợi dù chung cuộc họ để thua các nhà đương kim vô địch 1-3. Thậm chí, M.U là đội mở được tỉ số trước với “siêu phẩm” của P. Evra vào giữa hiệp 2. Nhưng ngay sau đó, các nhà vô địch đã ghi liên tiếp 3 bàn do công của Mandzukic, Muller và Robben; chính thức tiễn chân “quỷ đỏ” rời khỏi đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu với tổng tỉ số 4-2.
Dù thua trận nhưng HLV Moyes vẫn rất lạc quan vì các học trò của ông đã chiến đấu hết mình và thua một đối thủ quá mạnh như Bayern cũng không gì đáng xấu hổ.
“Không có sự hổ thẹn nào khi chúng tôi để thua Bayern Munich ở tứ kết. Chúng tôi đã chơi thực sự hay và cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình" - ông Moyes cho biết.
HLV của M.U còn chỉ ra những “sai lầm nho nhỏ” khiến họ hải trả giá đắt: “Tôi hài lòng với hiệu suất thi đấu của các cầu thủ nhưng một vài lỗi nhỏ đã khiến chúng tôi nhận thất bại sau cùng”.
"30 giây sau khi chúng tôi ghi bàn thắng mở tỉ số, diễn biến trận đấu trở nên tồi tệ. Nó giống như lúc bạn mới đi học đá bóng và được dạy rằng không nên để lọt lưới ngay khi vừa ghi bàn. Chúng tôi bất ngờ trước bàn gỡ hòa của Bayern vì nó diễn ra quá nhanh. Đó là điều khó khăn cho chúng tôi, bởi sau khi ghi bàn đầu tiên, bạn cần phải giữ sạch lưới ít nhất 5 hay 10 phút”.
Ngoài ra, HLV Moyes còn nói về mục tiêu của M.U sắp tới là xây dựng một đội hình vững mạnh nhằm trở lại Champions League trong thời gian sớm nhất. Ông cũng thừa nhận có lẽ M.U sẽ khó lòng tham dự giải đấu này vào mùa sau cũng như bác bỏ ý kiến sẽ không có nhiều ngôi sao “dám” đến với sân Old Trafford do thành tích kém cỏi của họ trong thời gian qua.
Bình luận (0)