Trước lượt trận cuối, khoảng cách giữa hạt giống số 1 Lê Quang Liêm và nhóm 7 kỳ thủ cạnh tranh đã lên đến 1 điểm. Cách biệt này không dễ lấp đầy chỉ trong 1 ván đấu và chỉ cần có được 1 trận hòa nữa, kỳ thủ chủ nhà sẽ chính thức đăng quang.
Với tâm trạng khá thoải mái như thế, lại được cầm quân trắng (đi trước), Lê Quang Liêm ung dung bước vào ván cuối và nhanh chóng tạo được thế khai cuộc vững chắc và sau đó là thế trận dồn ép buộc Berker phải chống đỡ thụ động. Sau nước đi thứ 30, đấu thủ người Hungary đành bắt tay đề nghị hòa với Lê Quang Liêm đúng như dự kiến. Ngoài yếu tố chuyên môn, góp phần tác động đến kết quả này còn là những trận hòa kết thúc sớm trước đó giữa Mark Paragua - Zhou Wei-qi, Zhou Jian-chao - Yu Rui-yuan và phần nào là cả thất bại của Oliver Barbosa trước Lu Shang-lei…
Ngoài phần thưởng cho danh hiệu vô địch của Quang Liêm là 10.000 USD, ban tổ chức giải còn trao danh hiệu Kỳ thủ nữ xuất sắc nhất cho Irine Kharisma Iskandar (Indonesia, hạng 19 chung cuộc), Kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất cho Wei Yi (Trung Quốc, hạng 18).
Khoảng trống sau nhà vô địch Liên tục góp mặt trong tốp 10, có thời điểm còn vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, thế nhưng, với 2 ván thua cuối cùng trước Zhou Wei-qi và John Paul Gomez, Nguyễn Đức Hòa rơi xuống vị trí thứ 31 với 5 điểm! Đây là hệ quả của những cuộc đua tranh quyết liệt vào phút chót với 8 kỳ thủ được 6,5 điểm và 14 người được 5,5 điểm sau 9 ván. Không có kỳ thủ chủ nhà nào ngoài Quang Liêm có mặt trong tốp 10 chung cuộc. Sự vươn lên của Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Nguyễn Huỳnh Minh Huy phần nào giúp họ an ủi với thứ hạng 12 và 13. Kỳ thủ nữ của chủ nhà có thành tích tốt nhất là Phạm Lê Thảo Nguyên (hạng 36) trong khi những tên tuổi khác như Nguyễn Thị Thanh An (vừa giành suất tham dự World Cup 2014), Nguyễn Thị Mai Hưng, Hoàng Thị Như Ý… đều không có mặt trong 50 hạng đầu tiên! |
Bình luận (0)