
Lê Quang Liêm. Ảnh: Nguyễn Á gia đình cung cấp

Gia đình Lê Quang Liêm. Ảnh: Nguyễn Á
Trong những khoảnh khắc vinh danh Việt Nam ấy, Lê Quang Liêm nhớ nhất cảm giác mong quay lại Dortmund. Nơi ấy có bao kỷ niệm, dù không phải lúc nào cũng là chiến thắng. Được thi đấu ở Dortmund là niềm mơ ước của tất cả kỳ thủ muốn thâm nhập thế giới cờ chuyên nghiệp. Đó là cuộc đấu khắc nghiệt với các tên tuổi hàng đầu thế giới được mời đích danh, hoặc bạn phải đoạt chức quán quân Giải Aeroflot diễn ra trước đó nửa năm. Lê Quang Liêm có mặt ở Dortmund hai lần toàn bằng cách vượt qua “cửa hẹp" - chiến thắng tại Aeroflot. Lần nào đến đó, Liêm cũng để lại dấu ấn sâu đậm cho đối thủ của mình. Năm 2010, tuy trở thành tân vô địch nhưng Ponomariov Ruslan (Nga) vẫn không "tiêu hóa" nổi cảm giác thua Lê Quang Liêm trong ván cờ ở lượt đi (lượt về, họ thủ hòa). Ponomariov tâm sự với báo giới: "Ngay khi chạm tay vào quân cờ (dẫn đến nước đi sai lầm), tôi bỗng thấy ánh mắt lóe lên sáng quắc của kỳ thủ nhỏ tuổi nhất giải và tôi biết mình tiêu đời rồi”. Nghe vậy, Liêm cũng phục lăn Ponomariov vì một trong những kỹ năng Liêm không ngừng rèn luyện là kiềm chế cảm xúc trên bàn cờ để khỏi bị đối thủ "soi" mình. Biểu hiện thường thấy của Liêm trong thi đấu là một tay chống cầm, hoặc hai bàn tay ôm trán chứ không liên tục ngọ nguậy hoặc vò đầu, bứt tóc như nhiều kỳ thủ khác.
Từ tháng 10-2009 đến tháng 9-2010, cùng với hàng loạt thành tích vang dội như ngôi vô địch ở các giải Kolkata (Ấn Độ), Triết Giang (Trung Quốc), Aerofilot (Nga) và hạng nhì Giải Dortmund (Đức), Lê Quang Liêm đã trở thành “sát thủ cờ”, "chiến binh quả cảm”, "cái máy tính siêu hạng" đối với làng cờ quốc tế. Đại KTQT kiêm HLV hàng đầu ở Nga, Alexander Khalifman từng huấn luyện Liêm hai tháng trong năm 2010 đã kinh ngạc thốt lên: “Tôi muốn nổ đom đóm mắt vì khả năng tính toán của Liêm. Cậu ấy không chỉ tính toán nhanh, chu đáo mà còn tính được rất nhiều biến". Giờ đây, người ta đã biết rõ mối đe dọa của kỳ thủ Lê Quang Liêm đến từ Việt Nam chứ không còn hồ nghi đó là kỳ thủ trẻ người Trung Quốc (?!) như nhầm lẫn của cư dân chơi cờ trên mạng vào năm 2007. Các tạp chí và các website chuyên về cờ vua như chessbase.com, New Inchess đến giờ vẫn "đặt hàng" Liêm viết bài phân tích những ván đấu đầy ấn tượng của mình.

Liêm trò chuyện với Susan Polgar ở SPICE Cup. Ảnh do gia đình cung cấp

Liêm và Ponomariov ở Dortmund 2011. Ảnh do gia đình cung cấp

Liêm đấu trí với Kramnik ở Dortmund 2011. Ảnh do gia đình cung cấp

Liêm đang làm khó ĐKT Yuryu Shulman ở lượt về SPICE Cup. Ảnh do gia đình cung cấp
Liên tục thành công nhưng có một lần duy nhất, Lê Quang Liêm gần như quỵ ngã trước trò đùa số phận. Hết năm 2010, Lê Quang Liêm được đánh giá là kỳ thủ tiến bộ nhanh nhất trong top 100 thế giới, từ hạng 93 vươn đến hạng 41 và là người trẻ nhất trong top 50 thế giới. Tháng 9-2010, Liêm đạt Elo tốt nhất 2.694 nên cứ ngỡ việc ẵm" luôn danh hiệu SĐKT quốc tế (Elo 2.700 trở lên) dễ như trở bàn tay, bởi trong 3 tháng cuối năm Liêm có đến ba giải quốc tế để kiếm thêm... 6 điểm. Nào ngờ, Liêm bị mất gần hết Elo tích lũy được trong 9 tháng trước, cụ thể ở Olympiad, Liêm mất 12 Elo, rồi mất tiếp 25 Elo ở Asian Games. Giấc mơ không thành, cũng buồn nhưng đau nhất là Liêm mất cả lòng tin vào bản thân. “Trong 3 tháng thảm họa đó, lòng tôi cồn cào vì mình cứ lặp lại những sai lầm sơ đẳng đến mức không hiểu nổi. Tôi chao đảo, nghi ngờ và ấm ức. Tôi tự hỏi những kết quả như lần đầu vô địch Aerofiot và đoạt á quân Dortmund phải chăng là nhất thời chứ không hẳn thực lực? Tôi rầu rĩ đến mức không nghiên cứu cờ trong gần hai tuần" - Liêm tâm sự. Dù đau nhưng ĐKT quốc tế có vẻ “chịu đòn” giỏi. Liêm chẳng than vãn với ai. Dù như kẻ sáp đắm tàu, Liêm vẫn cập nhật mọi thông tin thời sự, hằng ngày vẫn đấu cờ nhanh trên mạng chứ không có ý định bỏ cờ. Tháng 1-2011, Liêm là hạt giống số 1 tại Giải Quốc tế HB Bank và dần bình tĩnh để làm lại: “Tôi không thổ lộ với ai vì muốn cho mình cơ hội tự sửa chữa. Đam mê cờ vua và khát vọng tự khẳng định đã cứu sống tôi. Tôi hiểu mỗi nấc thang tiếp theo khó khăn gấp nhiều lần hơn trước". Từ cú sốc của mình cũng như chứng kiến bao VĐV triển vọng bị đào thải trong thế giới cờ vua, Lê Quang Liêm ngày càng thấm thía “đường dài mới biết ngựa hay” và siết lại kế hoạch bản thân theo hướng chia nhỏ mục tiêu dài hơi (chức VĐTG) ra những giai đoạn khả thi.
Không ít cao thủ quốc tế đã dự đoán mục tiêu VĐTG của Lê Quang Liêm sẽ thành hiện thực. Trong bài phỏng vấn Yasser Seirawan (ĐKT quốc tế người Mỹ gốc Syria) do chessbase.com thực hiện ngày 28-10-2011, khi hỏi về những kỳ thủ trẻ nổi bật có khả năng đoạt chức VĐTG, Yasser đưa ra 6 cái tên của các kỳ thủ sinh từ năm 1987 - 1994 mà ông nghĩ đến, trong đó Lê Quang Liêm là người châu Á duy nhất.

Gia đình luôn bên cạnh Liêm khi thi đấu xa nhà từ bé. Ảnh do gia đình cung cấp
Giỏi cả văn hóa lẫn cờ vua, nhưng Lê Quang Liêm (hiện là sinh viên ngành tài chính ngân hàng, ĐH Sài Gòn) không hề có biểu hiện "ngôi sao": "Khi đạt kết quả tốt, tôi chỉ hỉnh mũi một chút, là mẹ luôn nhắc tôi “thắng không kiêu, bại không nản". Tôi vẫn cố gắng để giải đấu sau tốt hơn giải trước. Tôi tự tin vì hiểu rằng không thể tạo kỳ tích nếu không tập luyện nghiêm túc và tôn trọng đối thủ”. Cuối năm 2011, Liêm làm chuyện chưa từng có là vào bếp học nấu ă n với mẹ - rồi sẽ đến một ngày Liêm phải độc hành trên đường chinh phục ngôi đầu thế giới chứ đâu thể có cha mẹ đồng hành như "khi xưa ta bé".
Hơn 10 năm gắn bó với cờ vua, bằng thái độ lao động như vắt kiệt sức mình, với những cao điểm tự nghiên cứu cờ hết 10 giờ/ngày, Liêm cho rằng: “Sự hy sinh lớn nhất của tôi chính là dành trọn quỹ thời gian cho cờ nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng, vì tôi được làm điều mình thích". Câu danh ngôn Liêm yêu thích “Thành công là cuộc hành trình chứ không phải điểm đến" cũng là quan niệm sống và thước đo của Liêm trên đường theo đuổi sự nghiệp cờ vua không dễ dàng này.
Bình luận (0)