Vắng Terry (trái), Torres và các ngôi sao Liverpool có nhiều cơ hội hơn đe dọa khung thành |
Bốn năm trước, Liverpool đi vào lịch sử Champions League bằng cuộc lội ngược không tưởng ở trận chung kết năm 2005 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ): Gỡ hòa 3-3 chỉ trong vòng 7 phút giữa hiệp 2 sau khi bị dẫn 0-3 trong hiệp 1 rồi thắng luôn ở loạt sút luân lưu 11 m. CĐV Liverpool đang mơ thầy trò HLV R. Benitez sẽ tái lập kỳ tích Istanbul khi làm khách trên sân của Chelsea, đội thắng họ 3-1 ở lượt đi, ở trận tứ kết lượt về vào rạng sáng 15-4 (VTV3 trực tiếp lúc 1 giờ 45).
Để lọt vào bán kết, đội bóng thành phố cảng nước Anh phải thắng
Giấc mơ của người
Trong lúc đó, hàng thủ
Về mặt cá nhân, HLV Benitez cũng muốn đòi lại món nợ thua người đồng nghiệp G. Hiddink ở lượt đi. Trong cuộc đấu trí hồi tuần trước, nhà cầm quân người Hà Lan đã đi nước cờ cao khi bố trí M. Essien theo sát Gerrard và chỉ đạo Ivanovic khai thác tốt điểm yếu trong hệ thống phòng thủ khu vực của Liverpool ở những tình huống phạt góc. Ông Benitez chắc chắn đã rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho cuộc phục thù.
Nhưng ông Hiddink và các học trò cũng sẽ không để sai lầm ở trận thắng
|
Bayern cũng chờ đợi phép màu Nếu Liverpool mơ tái lập kỳ tích 4 năm trước ở Istanbul thì CĐV Bayern Munich mong phép màu xảy ra để đội bóng của họ lật ngược tình thế sau khi thua đậm Barcelona đến 0-4 ở lượt đi tại Tây Ban Nha. Trong trận tái đấu rạng sáng 15-4 (VCTV3 trực tiếp), đội hình Bayern mạnh hơn lượt đi khi trung vệ Lucio và hậu vệ trái P. Lahm bình phục chấn thương trong lúc đội khách vắng R. Marquez bị treo giò, còn HLV P. Guardiola bị tước quyền chỉ đạo. Khó cho CLB Đức là hàng công của họ phải ghi 4 bàn trong lúc hàng thủ không được thủng lưới. Đây là nhiệm vụ khó khăn vì bộ ba Messi, Henry và Eto’o đang có phong độ rất tốt và ghi tổng cộng 85 bàn ở mùa này. |
Bình luận (0)