Văng khỏi tốp 3 với đội TP HCM không quá bất ngờ khi họ đang trẻ hóa lực lượng nhưng việc chỉ đứng trên mỗi Hà Nội 2, lứa kế cận của nhà vô địch Hà Nội 1, thật sự là cú sốc. Đội luôn nằm trong nhóm có huy chương kể từ năm 2010, thời điểm cuối cùng đội lên ngôi vô địch.
So với lượt đi, màn trình diễn của học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, người được giới chuyên môn đánh giá thiếu kinh nghiệm cầm quân, gây nhiều thất vọng khi họ thua đến 3 trận và giành 1 kết quả hòa. HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, nhận xét: “Lối chơi của đội TP HCM vẫn phụ thuộc nhiều vào các cựu binh như Kim Hồng, thủ môn Kiều Trinh. Gần như không có nhân tố mới có thể tạo nên đột biến như lứa Kim Chi hay Lưu Ngọc Mai ngày ấy!”.
Là 1 trong 2 trung tâm của bóng đá nữ Việt Nam nhưng TP HCM hiện đang tuột dốc đáng báo động. Sân tập của đội thường xuyên là sân cỏ nhân tạo, các “quân xanh” lại là U14-U15 nam của các trung tâm đào tạo trẻ phía Nam. Theo một lãnh đạo đội, sự thiếu hụt tuyến trẻ là bài toán khó cho ban huấn luyện. Công việc tuyển quân gặp rất nhiều khó khăn dù các HLV liên tục “lùng” ở các tỉnh lân cận và từ nhiều bộ môn khác. Với chế độ hiện tại gồm lương tháng mỗi cầu thủ hơn 7 triệu đồng, trừ đi tiền ăn chiếm gần một nửa, nhiều VĐV trẻ có lý do để đắn đo khi đến với đội nữ TP.
LĐBĐ TP HCM trước giải chỉ hứa thưởng bằng với mức thưởng của VFF nếu đội lọt vào nhóm có huy chương: vô địch 200 triệu đồng, hạng nhì 150 triệu đồng và hạng ba nhận 100 triệu đồng. Vì thế, với việc xếp hạng 5, các nữ tuyển thủ sẽ mất luôn khoản tiền thưởng đáng kể trong thời buổi khó khăn hiện tại.
Bình luận (0)