Thay cho niềm vui khi nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp học, một nữ trọng tài trẻ bộc bạch: “Vui sao được khi trước lúc tan lớp, bất ngờ chúng tôi được một thầy trợ giảng cho xem một đoạn video clip về chuyên môn nhưng quá ư thô thiển”. Cựu trọng tài quốc gia Bùi Như Đức, cũng là trợ giảng tại lớp học trên, nhận xét rằng: “Lố bịch, quá bậy bạ!”.
Theo ông Đức, sự việc không bình thường trên đã khiến nhiều học viên bất bình phản ứng và bản thân ông cũng cảm thấy rất buồn cho giới cầm còi khi trọng tài T.H, trong vai trò trợ giảng lớp học, đưa một đoạn video clip có màn thoát y giữa sân cỏ vào công chiếu ngay giờ khóa học chuẩn bị kết thúc. Vụ việc trên sau đó được thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi, nhưng rất tiếc được trả lời ngắn gọn sẽ rút kinh nghiệm!
Sau mùa bóng 2010, người hâm mộ lo không ít về đạo đức trên các sân cỏ cả nước, trong đó cũng không loại trừ sự quan ngại về phẩm chất của đội ngũ cầm còi. Vì thế, việc mở lớp bồi dưỡng năng lực trọng tài trẻ sau mùa bóng cũ, chuẩn bị mùa mới là cần thiết. Tiếc là trong lúc có các bài giảng về chuyên môn và chưa kịp bổ sung bài giảng về đạo đức thì bất ngờ lớp học lại được một trọng tài trợ giảng đường đột đưa “lộn bài” không giống ai vào cuối chương trình. Xin được chuyển tâm tư bức xúc của các trọng tài trẻ phía Nam đến LĐBĐ VN và Hội đồng Trọng tài xem xét.
Bình luận (0)