xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Man City tìm thấy niềm vui ở FA Cup

Hoàng Nam

(NLĐO)- Gặp khó khăn đôi chút ở đầu trận nhưng rồi Man City vẫn thể hiện được đẳng cấp của một “đại gia” khi vượt qua Leicester City với tỷ số 4-2 trong trận đá lại vòng 3 FA Cup vào rạng sáng nay để giành quyền đi tiếp.

Hiểu rõ sự nguy hiểm của Leicester nên HLV R. Mancini quyết định tung ra đội hình khá mạnh với nhiều gương mặt trụ cột nhằm tránh một “thảm họa” có thể xảy ra. Ở tuyến trên, mặc dù tân binh E. Dzeko không góp mặt nhưng vẫn còn đó đội trưởng C. Tevez hợp cùng D. Silva và A. Johnson lĩnh xướng hàng công.
 
Trận đấu khởi đầu đầy sôi động với những pha hãm thành liên tiếp của đôi bên. Leicester mới là đội có cơ hội ăn bàn đầu tiên với tình huống A. King tung cú sút đi vọt xà trong gang tất ở phút 3. Chừng 6 phút sau, đoàn quân của cựu HLV tuyển Anh S. G. Eriksson suýt mở được tỷ số nếu TM J. Hart không xuất sắc ôm gọn bóng sau đường chuyền của King chạm vào người trung vệ J. Lescott rồi đổi hướng.
 
Xen giữa là pha đáp trả của Man City khi Tevez chuyền bóng đầy nhạy cảm để A. Johnson đối mặt với TM C. Weale. Đáng tiếc, ý đồ “xâu kim” của Johnson đã không thành công do một phần vì anh bị vấp bóng, phần khác bởi thủ thành của Leicester đã băng ra áp sát kịp thời. 
 
Chơi đầy hứng khởi nhưng Leicester lại bất ngờ bị thủng lưới trước. Phút 15, Tevez khống chế bóng khôn khéo để lại Y. Abe ở phía sau rồi dùng kỹ thuật vượt qua J. Hobbs trước khi tung cú sút sấm sét hạ gục TM C. Weale, mở tỷ số cho Man City.
img
Pha bay người vô vọng của TM Weale trong bàn mở tỷ số của Tevez (ngoài cùng bên phải)
 
Lợi thế của Man City chỉ kéo dài đúng 4 phút với bàn gỡ hòa của P. Gallagher trên chấm 11m. Trước đó, P. Vieira là người khiến “thiếu gia” thành Manchester bị thổi phạt đền khi phạm lỗi với L. Dyer trong vòng cấm.
 
Không muốn để “đàn em” làm mất mặt trước khán giả nhà. Man City lập tức vùng lên và có bàn vượt lên ở phút 37. D. Silva tung cú ra chân rất nhanh nhưng bị S. Bamba cản phá ngay trên vạch vôi, bóng bật ra đến đúng vị trí mà Vieira chờ sẵn. Nhiệm vụ của cựu thủ quân Arsenal đơn giản chỉ là đưa bóng vào khung thành bỏ trống vì TM Weale đã đổ người theo cú sút của Silva.
 
Chưa kịp hoàn hồn, Leicester lại phải nhận tiếp bàn thua 1 phút sau đó khi Silva xoay xở khôn khéo loại bỏ Abe rồi chọc khe thông minh cho Johnson băng xuống. Đến lần này thì tiền vệ 23 tuổi người Anh đã không còn từ chối nỗ lực của đồng đội như ở đầu trận khi bình tĩnh sửa bóng kỹ thuật, đánh bại TM Weale trong pha đối mặt. 3-1 cho Man City trước giờ nghỉ. 
img
Khá nhọc nhằn nhưng cuối cùng Man City cũng giải quyết được Leicester
 
Sang hiệp 2, tưởng như Man City sẽ có được bàn thắng thứ tư sau tình huống Tevez bị Hobbs cản ngã trái phép trong vòng cấm. Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, El Apache lại không thắng được TM Weale. Ít phút sau, vẫn là “người gác đền” của Leicester chứng tỏ tài năng khi băng ra cản phá Johnson trong thế 1 chọi 1.
 
Khoảng thời gian cuối trận, Man City chủ động giảm nhịp độ và tạo thế trận an toàn trước Leicester. Chính vì vậy, dù cố gắng tấn công nhưng đội khách chỉ có thêm niềm vui từ nỗ lực của Dyer ở phút 83 sau đường chọc khe của Abe. Đáng chú ý, trọng tài chính mới là người góp công lớn nhất trong bàn thắng của Dyer khi lóng ngóng để bóng chạm chân và biến thành pha bật tường hoàn hảo với Abe.
 
Đến phút 90, A. Kolarov chính thức đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Leicester khi ấn định chiến thắng 4-2 cho Man City. Từ bên ngoài khu vực 16m50, “Roberto Carlos người Serbia” lạnh lùng dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa sau đường nhả bóng của Johnson.
 
Với thắng lợi này, Man City chính thức lọt vào vòng 4 FA Cup với tổng tỷ số 6-4 sau 2 lượt trận. Chướng ngại tiếp theo mà thầy trò HLV R. Mancini phải đối mặt là Notts County - CLB bóng đá chuyên nghiệp lâu đời nhất Thế giới nhưng lại đang thi đấu tại giải hạng 2.
 
Đội hình thi đấu:
Man City:
Hart - Zabaleta, Lescott, Kompany, Kolarov - Toure Yaya (Jo 78), Vieira, Milner - Adam Johnson, Tevez, Silva (Barry 64).
Leicester: Weale - Naughton, Hobbs, Bamba, Berner - Gallagher (Moussa 30), Wellens, Abe, King - Dyer, Howard (Waghorn 69).
  
Kết quả 3 trận đá lại vòng 3 FA Cup rạng sáng nay:
Cardiff 0-2 Stoke City
Walters 92’, 115’
Man City 4-2 Leicester City
Tevez 15’, Vieira 37’, Johnson 38’, Kolarov 90’ - Gallagher 19’, Dyer 83’
Wolves 5-0 Doncaster Rovers
Fletcher 5’, Bia 61’, Doyle 66’, Jarvis 74’, Jones 90’
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo