Dù phải làm khách của Tottenham nhưng Man City được dự báo có nhiều khả năng giành trọn ba điểm. Tuy nhiên, cái cách mà thầy trò HLV Manuel Pellegrini vượt mặt Arsenal để lên ngôi đầu giải ngoại hạng Anh sau 23 vòng đấu mới thực sự khiến nhiều người kính nể khi họ đè bẹp chủ nhà Tottenham đến 5-1.
Làm khách ở White Hart Lane, Man City với bộ tứ Aguero, Dzeko, Toure và Silva vẫn tự tin đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Ngay phút thứ 5, Aguero khiến CĐV Tottenham thót tim với pha độc diễn sút bóng trúng cột dọc. Vài phút sau, đến lượt Dzeko uy hiếp khung thành Tottenham với cú sút ở góc hẹp.
Không mất quá nhiều thời gian, Man City đã cụ thể hóa sự vượt trội của mình với bàn mở tỉ số. Người lập công không ai khác là Aguero với pha dứt điểm tinh tế từ đường kiến tạo của David Silva ở phút 15.
Dù ra sân với đội hình 5 tiền vệ, Tottenham vẫn kiểm soát bóng khá tồi. Những lần lên bóng của họ khá đơn điệu và dựa nhiều vào các pha treo bóng vào vòng cấm. Điều này khiến Adebayor ở tuyến trên bị cô lập hoàn toàn. Đã thế, phút 36, khi Dawson đưa bóng vào lưới Man City sau cú sút phạt của Eriksen, thì trọng tài lại không công nhận vì tình huống việt vị đầy nhạy cảm.
Ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà lại chịu thêm tổn thất lớn khi Danny Rose bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Dzeko trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét, Yaya Toure không mắc sai lầm nào giúp Man City nới rộng cách biệt ở phút 51. Chỉ hai phút sau, số phận xem như an bài cho đội chủ nhà khi Edin Dzeko nâng tỉ số 3-0 cho Man xanh.
Khi mà kí ức về trận thua 0-6 ở lượt đi bắt đầu hiện lên trong tâm trí các CĐV Tottenham thì đội chủ nhà bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỉ số 1-3 ở phút 59 nhờ pha lập công của Etienne Capoue. Đáng tiếc là hàng thủ tệ hại đã khiến Tottenham tiếp tục thua đậm không kém trận lượt đi dù ở những phút sau đó, Man xanh chủ động không tấn công nhiều.
Lần lượt Jovetic và trung vệ Kompany ghi thêm hai bàn nữa cho Man City, góp công vào chiến thắng khủng khiếp 5-1 ngay tại White Hart Lane.
Sau 23 vòng đấu, Man City đã có được 53 điểm, vượt qua Arsenal với khoảng cách 1 điểm để độc chiếm ngôi đầu. Với phong độ hiện tại, chính Man xanh mới là ứng viên vô địch sáng giá nhất.
Bình luận (0)