
Maradona bó tay trong trận thua Brazil
“Thua Brazil đúng là đáng xấu hổ. Chúng tôi phải thi đấu tích cực hơn nữa để đạt mục tiêu”, Maradona nói. “Trận thua này không làm tôi chán nản nhưng tôi sẽ phải lao vào làm việc như điên những ngày sắp tới”.
“Cậu bé vàng” của bóng đá Argentina nhận hoàn toàn trách nhiệm trận thua khi hay tin có một số chỉ trích nhắm vào tiền đạo Lionel Messi. “Tôi là HLV, tôi chịu trách nhiệm. Đừng chỉ trích Messi, cậu ấy không đá bóng một mình”.

Thực ra, chiếc vé chính thức dự World Cup 2010 vẫn nằm trong tay Argentina với vị trí thứ 4 với 22 điểm. Nếu thi đấu đúng phong độ và đẳng cấp của mình, đội bóng sọc trắng – xanh dễ dàng giữ chắc suất đi Nam Phi trong tay khi còn 3 vòng đấu nữa. Hai đối thủ gần nhất của họ là Colombia và Ecuador đang có 20 điểm. Tình huống Argentina “sảy chân” xuống vị trí thứ 5 thì họ thừa khả năng “diệt” đội hạng 4 của khu vực CONCACAF.
Bình luận (0)