Nhiều cái tên được nhắc đến, từ Frank Rijkaard, Roberto Mancini đến Felipe Scolari hay Didier Deschamps, Carlo Ancelotti..., nhưng cho đến nay chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge vẫn vô chủ.
Và, ông chủ Roman Abramovich buộc phải ra tay. Theo một số nguồn tin, tỷ phú người Nga và Carlo Ancelotti hôm thứ hai vừa qua đã gặp trực tiếp để tính chuyện tương lai, tại Geneva (Thụy Sĩ).
Thông tin này khiến Milan không thể không lo lắng. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện Chelsea tiếp cận thuộc cấp của mình, Phó chủ tịch Adriano Galliani vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Ông nửa đùa nửa thật: "Họ có thể có được ông ấy, nhưng phải chi ra hoặc 50 triệu euro (khoảng 45 triệu bảng) hoặc đổi cho chúng tôi Didier Drogba".
Đội bóng áo sọc đỏ đen mới trải qua một mùa giải thất bát, họ thậm chí còn không giành nổi suất dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, hai chức vô địch châu Âu mà Ancelotti có được với đội chủ sân San Siro trước đó chính là bảo chứng xác đáng cho ông trong con mắt Roman Abramovich.
Trong khi đó, Didier Drogba và Milan từ lâu đã có duyên ngầm với nhau. Tiền đạo chủ lực của Chelsea từng tuyên bố anh chỉ muốn thi đấu cho đội bóng áo đỏ đen ngay khi có thể. Trong cuốn tự truyện của mình, "Voi rừng" tiết lộ, anh và Phó chủ tịch Galliani từng hội kiến để tính chuyện đến với nhau.
Bình luận (0)