Trận chung kết giữa đương kim vô địch thế vận hội Mỹ và đương kim vô địch thế giới Nhật Bản diễn ra trên sân Wembley lúc 1 giờ 45 phút ngày 10-8 có kết quả ra sao thì lịch sử môn bóng đá nữ Olympic vẫn sẽ ghi nhận một cột mốc lịch sử mới: Hoặc Mỹ sẽ trở thành đội tuyển nữ 3 lần liên tiếp vô địch Olympic hoặc Nhật Bản sẽ là đội bóng đá đầu tiên của châu Á (tính luôn của nam) vô địch thế vận hội.
Với dàn cầu thủ đang bước vào độ chín muồi nhất của sự nghiệp như Wambach, Rapinoe và đặc biệt là Alex Morgan, biểu tượng mới xinh đẹp và tài năng của bóng đá Mỹ, đội bóng của HLV Pia Sundhage đang đứng trước cơ hội rất lớn hoàn thành mục tiêu giành ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 4 trong lịch sử 5 lần môn bóng đá nữ được tổ chức ở Olympic. Mỹ khẳng định vị thế mạnh nhất thế giới hiện nay khi ghi đến 14 bàn thắng trong lúc chỉ để lọt lưới 5 bàn.
Tuy nhiên, một năm trước, Mỹ với đội hình rất mạnh đã bất ngờ thua Nhật Bản trong trận chung kết World Cup nữ nghẹt thở. Thất bại đó cho đến lúc này vẫn là nỗi ám ảnh lớn với Sundhage và các học trò. Thậm chí, nhiều người tin rằng với đội hình nòng cốt là những nhà vô địch thế giới, Nhật Bản đủ bản lĩnh để khiến kịch bản trận chung kết Olympic lặp lại giống hệt trận chung kết vô địch nữ thế giới 2011 bằng cách chơi giằng co, kéo đội Mỹ đến loạt đá luân lưu 11 m trước khi tìm cách trừng phạt đối thủ.
Với hàng phòng ngự vững chắc nhất Olympic 2012 (chỉ thủng lưới 2 bàn sau 5 trận), đội Nhật Bản càng đặc biệt nguy hiểm khi họ ghi bàn trước. HLV nữ người Thụy Điển của tuyển Mỹ hiểu rất rõ điều này nhưng bản thân bà Sundhage cũng thừa nhận hàng công cực mạnh với Wambach, Morgan hay Lloyd cũng không thể nào bù đắp được nếu hàng phòng ngự vẫn sơ hở như từng thể hiện trước Canada ở bán kết. Tất nhiên, sau những gì đã trình diễn, Mỹ chắc chắn sẽ làm mọi cách để không bị Nhật Bản soán ngôi giống như họ từng bị Na Uy đánh bại ở chung kết Olympic Sydney 2000.
Lượng CĐV kỷ lục Chưa rõ là Nhật hay Mỹ sẽ đi vào lịch sử bóng đá nữ thế giới nhưng trước mắt, các nhà tổ chức mừng rỡ khi 5.000 vé cuối cùng xem trận chung kết nữ tại sân Wembley đã được bán hết. Điều này đồng nghĩa với việc trận Nhật - Mỹ sẽ thu hút lượng khán giả kỷ lục, ít nhất 83.000 người đến sân. Kỷ lục cũ thuộc về trận Mỹ - Trung Quốc ở Olympic Atlanta 1996, với 76.489 người. Số lượng khán giả xem trận chung kết sắp tới cũng phá kỷ lục về số người xem một trận bóng đá nữ tại Anh. Kỷ lục trước đó diễn ra ở trận Anh thắng Brazil tại vòng bảng thế vận hội năm nay, với 70.584 người. Ai bảo bóng đá nữ thiếu sức hút? |
Bình luận (0)