M.U đã đánh mất hình ảnh đẹp của mình trong trận đại chiến với Liverpool bởi lối đá phòng ngự thận trọng đến mức nhàm chán. Chiến thuật đó một phần ảnh hưởng từ HLV Mourinho, người nổi tiếng với kiểu phòng ngự đậu “xe buýt 2 tầng” trước khung thành đội nhà.
Chính vì vậy, tấn công đã ghi 18 bàn sau 7 vòng của Liverpool không thể nào xuyên thủng nổi đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Kết quả có thể khiến 2 HLV hài lòng vì không ai phải mất mặt trước đối thủ, tuy nhiên nó khiến khán giả hụt hẫng vì không được xem bàn thắng nào từ các ngôi sao.
Nhưng nếu Ibrahimovic may mắn hơn hay De Gea không chơi xuất thần, có lẽ người hâm mộ đã được toại nguyện.
Cho biết sau trận, HLV Mourinho thừa nhận M.U có cơ hội chiến thắng nhiều hơn Liverpool. Ông cũng nói nhầm khi cho rằng M.U giữ quyền kiểm soát bóng trong thời gian dài dù “quỷ đỏ” chỉ giữ bóng 38% cả trận.
“Tôi nghĩ đây là trận đấu hết sức khó khăn cho cả hai nhưng Liverpool gặp khó hơn chúng tôi” – ông nói với Sky Sports. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi giữ quyền kiểm soát trong thời gian dài. Hiệp 1 chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn. David De Gea có hai pha cứu thua tuyệt vời. Trận đấu khá chặt chẽ. Chúng tôi đã kiểm soát tốt về chiến thuật và tâm lý. Chúng tôi đã vượt qua bầu không khí rất “nóng” trên các khán đài. Còn Liverpool, họ luôn thể hiện sự thất vọng. Họ đã dự đoán một trận đấu dễ dàng nhưng nó đã không xảy ra”.
“Chúng tôi đã có một cơ hội rõ ràng mà tôi nghĩ Zlatan Ibrahimovic sẽ ghi bàn. Chúng tôi biết nó sẽ rất khó khăn cho họ ghi bàn và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn ghi bàn thắng để giành chiến thắng trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng để bắt đầu mạnh mẽ ở đầu 2 hiệp nhưng họ là một đội bóng tốt”.
Bình luận (0)