Dù chuẩn bị tinh thần cho một trận chung kết 5 ván đấu nhưng Wawrinka đã có một cuộc đối đầu nhàn nhã nhất từ trước tới nay với Nadal. Tay vợt người Thụy Sĩ đã đánh bại ứng viên nặng ký nhất để vô địch một giải Grand Slam ngay lần đầu vào chơi trận chung kết!
Với lịch đấu đã được công bố từ rất sớm, Nadal khó có thể đổ lỗi cho thất bại của mình bằng chấn thương lưng cộng với vết phồng toạc máu ở lòng bàn tay trái - hậu quả của việc được nghỉ ít hơn đối thủ một ngày trước khi bước vào so tài ở chung kết.
Dư âm từ những cuộc chiến quá vất vả trước K. Nishikori, G. Dimitrov rồi R. Federer có lẽ đã tước đi mất của tay vợt người Tây Ban Nha nguồn động lực cuối cùng. Người ta chỉ nhìn thấy ở Nadal những bước di chuyển kém linh hoạt, các pha đánh trả thiếu hẳn sức mạnh - vốn là yếu tố quan trọng làm nên tên tuổi của chính anh.
Trong khi đó, nhờ lợi thế được nghỉ nhiều hơn, Wawrinka cực kỳ sung mãn đã làm hài lòng người xem với bước di chuyển nhanh nhẹn khắp chiều ngang mặt sân, liên tục tung ra những cú đánh trái một tay đầy uy lực cùng các pha đánh bóng dọc dây hết sức hiệu quả. Đó chính là lý do giúp anh thắng đến 4 break ở 2 ván đầu tiên và vượt lên trước 6-3, 6-2.
Biết rõ khó lòng đương cự với đối thủ quá hưng phấn, Nadal không quên tận dụng “chiêu” - 2 lần sử dụng quyền cậy nhờ nhân viên y tế chăm sóc cái lưng đau nhằm giảm nhiệt trận đấu và cả tinh thần chiến đấu của Wawrinka. Tay vợt Thụy Sĩ có vẻ bực, tranh cãi với trọng tài chính vì lý do này. Nadal sau đó đã thi đấu cực hay ở ván thứ 3, đòi được một break và thắng 6-3 chỉ trong vòng 33 phút.
Không để cho Nadal kịp hồi phục, Wawrinka tăng tốc và giành liên tiếp 2 break ở bàn thứ 6 và 8, giành thắng lợi 6-3 trong thái độ tâm phục khẩu phục của chính tay vợt số 1 thế giới.
Wawrinka đã làm được điều kỳ diệu là đánh bại cả 2 tay vợt hạt giống số 1 và số 2 (nhà vô địch 2013 N. Djokovic), xứng đáng giành chiến thắng cao nhất tại giải lần này.
Đây cũng là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 3 tới. Cùng với phần thưởng tiền mặt trị giá 2.650.000 USD, Wawrinka còn được nhận thêm 2.000 điểm thưởng để vượt lên vị trí hạng 3 thế giới.
Sẵn sàng chinh phục thử thách mới
CĐV Thụy Sĩ giờ hẳn không còn phiền muộn khi Wawrinka không chỉ đòi nợ thành công giúp Federer mà còn có thể vui mừng vì “Stan the Man” - biệt danh của Wawrinka - đang sẵn sàng chinh phục những thử thách mới, phá bỏ những “kịch bản” tưởng chừng định sẵn: đấu trường Grand Slam chỉ là của bộ ba Nadal - Djokovic - Murray.
Tay vợt nam cuối cùng giành chức vô địch trong lần đầu vào chung kết 1 giải Grand Slam là Del Potro khi anh thắng Federer ở chung kết Mỹ mở rộng 2009. CĐV của Wawrinka hy vọng anh sẽ làm hơn ngôi sao người Argentina, bùng nổ ở các giải Grand Slam kế tiếp thay vì chỉ là hiện tượng nhất thời...T.Đoàn
Bình luận (0)