Công Vinh tịt ngòi, Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài gây thất vọng, thủ môn Hồng Sơn hai lần khiến tuyển VN suýt bị loại vì mắc những lỗi sơ đẳng... Hàng loạt vấn đề đó đang khiến không chỉ HLV Calisto mà hàng triệu người hâm mộ VN cảm thấy lo lắng trước trận bán kết lượt đi gặp Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 17-12 tới. Quỹ thời gian 5 ngày nghỉ ngơi đủ giúp các tuyển thủ hồi phục thể lực nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi để HLV Calisto có thể xoay chuyển tình thế, xây dựng một đội hình sung sức mới.
Không thể bỏ Công Vinh
Nếu nói về bàn thắng, Công Vinh và hàng tiền đạo tuyển VN không phải là trường hợp duy nhất gây thất vọng ở vòng bảng AFF Suzuki Cup. Nếu Công Vinh tịt ngòi ở tuyển VN thì ở tuyển Thái Lan – ứng viên số 1 cho chức vô địch – cũng có “thần đồng” Teerathep Winothai chưa tìm nổi bàn thắng nào ở giải. Không những thế, hàng tiền đạo của Thái Lan cũng giống hệt VN khi mới chỉ ghi được 2 bàn, trong khi 9 bàn thắng còn lại của người Thái đều do những tiền vệ và hậu vệ mang lại. Tuy vậy, những so sánh này vẫn bị xem là quá khập khiễng bởi các tiền đạo Thái Lan vẫn biết cách thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương để những đồng đội tuyến sau dâng lên lập công, còn tầm ảnh hưởng của Công Vinh cho đến lúc này vẫn quá ít!
Lo cho Công Vinh nhưng chắc chắn HLV Calisto sẽ không mạo hiểm để tiền đạo xứ Nghệ ngồi dự bị khi tiếp Singapore. Sự bế tắc của Công Vinh lúc này không phải ở chuyên môn mà rơi vào phần tâm lý sau quãng thời gian dài không ghi được bàn thắng. Trách nhiệm của HLV người Bồ Đào Nha trong 5 ngày tới đây sẽ là giúp tiền đạo xứ Nghệ bình ổn về mặt tinh thần trước khi cho Vinh ra sân tìm lại bản năng sát thủ thường lệ. Trong 4 tiền đạo tuyển VN hiện tại, Công Vinh vẫn là người giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất, đặc biệt là anh tạo ra quả phạt đền và sút thành công trong trận giao hữu hòa Singapore hồi cuối tháng 11 trên đất bạn.
Chọn ai, loại ai... đều khó
Sau những gì “siêu dự bị” Vũ Phong đã trình diễn, sẽ thật bất công cho tiền vệ của CLB Becamex Bình Dương nếu anh tiếp tục ngồi ghế dự bị cho Tấn Tài ở trận bán kết. Với Thành Lương bên cánh trái, khả năng bùng nổ của Vũ Phong ở cánh phải (cũng như có thể đảo cánh với Thành Lương) sẽ giúp những pha tấn công biên vốn được xem là “bài tủ” của thầy trò Calisto đạt hiệu quả cao hơn.
Nhưng điều mà HLV Calisto cần làm nhất lúc này chính là tìm lại sự sung sức cho bộ đôi ở trung tâm hàng tiền vệ Minh Phương và Tài Em. Thông thường ở các trận đấu trước đây, mỗi khi Tài Em có dấu hiệu sa sút, Minh Phương lại tỏa sáng “cứu bồ” và ngược lại, khi Minh Phương đuối sức thì đến lượt Tài Em lóe sáng. Đáng tiếc là khi bước vào AFF Suzuki Cup lần này, bộ đôi “xương sống” của tuyển VN này đều thi đấu dưới sức mình, không hoàn thành tốt vai trò đánh chặn từ xa cho hàng phòng ngự cũng như làm cầu nối với cặp tiền đạo Công Vinh, Việt Thắng. Giải pháp thay thế một trong hai cầu thủ của Đồng Tâm Long An này cũng đã được HLV Calisto thử nghiệm nhưng xác suất hiệu quả cũng chưa cao. Minh Châu non kinh nghiệm, lại bị chấn thương cổ chân; Trường Giang chỉ có thể đá với phong độ cao trong khoảng 60 phút.
Trong 5 ngày chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Singapore, HLV Calisto chắc chắn sẽ tái cấu trúc hàng công của đội bóng. Tuy nhiên, chắc chắn hàng thủ sẽ được giữ nguyên bởi HLV người Bồ Đào Nha không muốn tạo ra một sức ép không cần thiết nữa cho các hậu vệ và thủ môn Hồng Sơn, dù đây là tuyến thi đấu kém nhất của tuyển VN ở vòng bảng, trừ Quang Thanh.
|
Công Vinh không cảm thấy sức ép
Chiều qua, 12-12, đội tuyển VN đã có buổi tập đầu tiên trên sân phụ Mỹ Đình sau khi trở về. Từ HLV Calisto đến các cầu thủ đều tỏ ra rất kiệm lời trước báo chí, nhất là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có vẻ không hài lòng khi cho rằng đội tuyển VN chưa được ủng hộ hết mình: “Khi chúng tôi thua, báo chí chê. Khi chúng tôi thắng, báo chí cũng chê. Bây giờ, khi đội đã lọt vào tới bán kết, các bạn cũng phê bình chúng tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ tốt nhất tôi sẽ không nói gì nữa”.
Duy chỉ có Công Vinh, người đang trải qua 225 phút tịt ngòi tại giải, phát biểu: “Thực sự là bây giờ tôi không cảm thấy sức ép nhiều. Tôi chỉ buồn vì mình chưa thể ghi được bàn thắng để đóng góp vào thành công chung của đội tuyển. Nhưng đó sẽ là động lực để tôi cố gắng hơn trong trận đấu sắp tới với Singapore”. Trong buổi tập chia đôi đội hình đối kháng, Công Vinh và Thanh Bình được xếp đá cặp cùng nhau và hai cầu thủ này tỏ ra khá ăn ý trong các pha phối hợp. M.Thái |
|
Góc nhìn: Từ Surakul đến Mỹ Đình 1. Thầy trò HLV Calisto đã trở lại Mỹ Đình, nơi những người yêu đội tuyển bằng con tim nhiều hơn lý trí vẫn gọi yêu là “thánh địa” của đoàn quân áo đỏ. Ông Calisto và các học trò sẽ có một tuần rèn quân ở Mỹ Đình xốc lại đội ngũ và cả tinh thần trước cuộc quyết đấu với người Singapore. Trước khi rời Phuket trở về VN, ông Calisto nói rằng ông háo hức được trở lại sân Mỹ Đình. Nếu nhìn một cách đơn giản thì sân nhà lúc nào cũng tốt hơn sân khách, nhất là khi đối thủ lại là Singapore. Nhưng nếu nhìn một cách hơi duy tâm, HLV Calisto thích sân Mỹ Đình là bởi với ông, Mỹ Đình dù chưa đem lại chiến thắng nào cho đoàn quân áo đỏ vẫn là một cái sân hên với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Trận đầu tiên HLV Calisto cầm quân ở Mỹ Đình dù là một trận thua trước đoàn quân hùng mạnh toàn những siêu sao của Olympic Brazil, nhưng đấy là một trận đấu mà ông và các học trò được tán thưởng. Cũng tại Mỹ Đình, đội VN dưới triều đại của Calisto đã cầm hòa người Singapore 0-0, buộc người Thái phải chia điểm trong trận hòa nghẹt thở với tỉ số 2-2 cách đây gần một tháng khi hai đội chơi ở T&T Cup. 2. Với người hâm mộ VN, Mỹ Đình hằn in quá nhiều ký ức buồn vui, quá nhiều phút giây rực sáng và cả nước mắt. Nhưng Mỹ Đình chưa đem lại bất cứ một chiếc cúp nào cho đoàn quân áo đỏ kể cả khi tưởng như giấc mơ vô địch đã rất gần. Đó là SEA Games 22, khi thầy trò Riedl đã vào đến chung kết một cách oanh liệt nhưng rồi lại “chết” bởi một bàn thắng vàng của người Thái. Nhưng cũng chính Mỹ Đình, hè năm ngoái đã chứng kiến phút giây thăng hoa khi đội VN đánh bại UAE, cầm hòa Qatar để rồi trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào đến tứ kết Asian Cup 2007. Người ta từng kháo nhau rằng do một số vị ở LĐBĐ VN coi Mỹ Đình như một cái sân đen nên họ đã từng làm một lễ tế “giải hạn, cầu may” trên sân Mỹ Đình! Chuyện về một cái sân tưởng như rất nhỏ nhưng đó lại là câu chuyện của nền bóng đá VN đầy thăng trầm, có hưng có thịnh nhưng chưa bao giờ biết chạm tay đến cúp vì chưa gặp vận. 3. Đội VN đã vào bán kết sau ba trận đấu trên một sân khá xa lạ, xa lạ ngay với chính chủ nhà Thái Lan. Sân Surakul đã chứng kiến một phong độ không lấy gì làm nổi bật của thầy trò HLV Calisto nhưng họ vẫn vào bán kết. Một cơn gió bất ngờ trên sân Surakul là nhân tố chính tạo nên bàn thắng của Vũ Phong, bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Malaysia. Vậy thì Surakul thực sự là một cái sân may mắn với đội VN. Trở lại Mỹ Đình, đội VN bị giới chuyên môn và giới truyền thông khu vực, thậm chí là ngay cả trong nước, đánh giá thấp hơn Singapore. Rõ ràng trước một đối thủ có lối đá rất khó chịu như thầy trò Avramovic, sân nhà chưa đủ là lợi thế. Chỉ mong là với sự ủng hộ của CĐV nhà và vận son, thầy trò Calisto sẽ tìm lại chính mình đúng thời điểm để có thể tự tạo ra cơ hội! Mạnh Duy |
Bình luận (0)