Đây là một phần của kế hoạch điều tra của cảnh sát Anh đối với nhiều vụ tình nghi hối lộ hoặc rửa tiền trong bóng đá Anh thời gian qua.
Cả 3 CLB đều xác nhận rằng họ đã bị lực lượng cảnh sát thành phố London đến khám xét. Đồng thời, cảnh sát cũng khám nhà của 2 cá nhân khác, nhưng không bắt giữ ai.
Được biết, vụ khám xét này diễn ra độc lập, không liên quan gì đến vụ điều tra do Công ty Quest của John Stevens (từng là người đứng đầu lực lượng cảnh sát Scotland Yard) tiến hành mới đây. Cảnh sát London cho hay đây là một cuộc điều tra về vụ tình nghi hối lộ. Rất có thể, vụ bắt giữ người đàn ông này có liên quan mật thiết đến vụ khám xét mới đây của cảnh sát ở 3 CLB Newcastle, Portsmouth và Rangers để điều tra về hối lộ.
Trong khi đó, Willie McKay, tâm điểm của vụ này vì là “cò” trong các phi vụ chuyển nhượng giữa ba đội, lên tiếng không làm gì sai trái. Người đàn ông 47 tuổi này chính là đại diện cho hậu vệ Pháp J. A. Boumsong trong vụ chuyển nhượng trị giá 8 triệu bảng Anh từ Rangers đến Newcastle và cho Amdy Faye trong vụ chuyển nhượng trị giá 2 triệu bảng Anh từ Portsmouth đến Newcastle. Cả hai vụ đều vào tháng 1-2005. Đây cũng là hai trong số 17 vụ chuyển nhượng mà cuộc điều tra do Quest và Stevens công bố hồi tháng trước nói là “vẫn chưa làm rõ được”. Vụ chuyển nhượng Boumsong bị cho là “hớ hàng” vì anh này trước đó đến Rangers bằng hợp đồng chuyển nhượng tự do. Trung vệ Pháp trải qua 18 tháng tồi tệ tại Newcastle trước khi được bán cho Juventus với giá 3,3 triệu bảng.
Bình luận (0)