Ép sân và lấn lướt trong gần như toàn bộ trận đấu nhưng Man City vẫn bị khuất phục bởi lối chơi tử thủ của Sunderland. Rốt cuộc, nhà đương kim vô địch giải ngoại hạng Anh phải ngậm ngùi tay trắng rời sân Ánh sáng bởi bàn thua duy nhất từ người quen cũ Adam Johnson.
Sunderland có trận đấu ấn tượng khi đánh bại nhà vô địch Manchester City
Nhận trái đắng trong ngày Lễ tặng quà có lẽ là điều mà CĐV Man City không lường trước được. Nỗi đau lại nhân đôi khi đại kình địch M.U vượt qua Newcastle với tỷ số 4-3 nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ của Chicharito. HLV Mancini có lẽ sẽ còn nhiều việc phải làm với hàng công khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu mà lẽ ra họ không được phép mất điểm.
Không chỉ hàng tiền đạo, thủ thành Joe Hart cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Man xanh. Trong tình huống Adam Johnson đi bóng bên cánh phải rồi tung cú sút xa, Hart đã tỏ ra chủ quan không khép góc nên không kịp phản ứng trước cú sút có phần hiểm hóc của người đồng đội cũ ở Man City.
Aguero thất vọng khi đội nhà bị M.U bỏ xa 7 điểm
Ngay cả khi đã tung "thần tài" Dzeko vào sân, Man City cũng không cách gì xuyên thủng được hàng phòng ngự vững chắc của Sunderland, thậm chí còn suýt để thua bàn thứ hai ở những phút cuối.
Thất bại 0-1 như cứa vào hy vọng thu hẹp cách biệt với M.U vốn vừa mới được Man xanh nhen nhóm ở vòng 18. Khoảng cách 7 điểm tuy chưa phải quá xa nhưng chắc chắn sẽ tạo áp lực không nhỏ cho thầy trò HLV Mancini, nhất là khi Chelsea cũng đã âm thầm thu ngắn cách biệt với Man xanh xuống còn 4 điểm sau trận thắng 1-0 trước Norwich nhờ pha lập công của Juan Mata.
Chelsea đánh bại Norwich 1-0 nhờ bàn thắng của Mata để thu hẹp cách biệt với đội nhì bảng Man City xuống còn 4 điểm
Bình luận (0)