Trước khi vào trận đấu, các chị bán vé vào cổng cũng lắc đầu ngán ngẩm: “Ngồi từ trưa đến giờ cũng chỉ bán chưa đầy 50 vé, trong khi những trận đầu trước, bán tệ nhất cũng được 200 vé”.
Các điểm bán vé xem bóng đá giữa SHB Đà Nẵng và HP.Hà Nội đều ế ẩm
Theo một vài người hâm mộ đến sân, sở dĩ khán giả thưa thớt là do những trận đấu gần đây, đội SHB Đà Nẵng đá xuống dốc nghiêm trọng, có lẽ đội có vấn đề lũng củng trong nội bộ(?), nhưng HLV Lê Huỳnh Đức không đưa ra được giải pháp nào hữu hiệu để sốc dậy tinh thần của toàn đội. Hơn nữa, khi vào trận, các cầu thủ đá không nhiệt tình nên phụ lòng tin yêu của người hâm mộ. Vì vậy, người hâm mộ không đến sân xem trận chiều nay.
Bước vào trận đấu chiều nay, trong suốt hiệp 1, lối đá lỏng lẻo, thiếu nhiệt tình của các cầu thủ đội SHB Đà Nẵng đã bị cổ động viên lá ó, phàn nàn. Họ quay sang ủng hộ cho đội bóng HP. Hà Nội, mỗi khi đội này cầm bóng xâm nhập vào gần khung thành SHB Đà Nẵng.
Vào trận, cả SHB Đà Nẵng và HP.Hà Nội đều chọn lối đá phòng ngự phản công. Trong suốt hiệp 1, hai đội vẫn chưa tạo ra được cơ hội nào ngon ăn. Bước sang phút 65, HP. Hà Nội được hưởng quả phạt bên cánh trái tạt vào trung lộ 16m 50, số 7 Thành Trung của HP. Hà Nội tung cú sút hiểm hóc gạ gục thủ môn Văn Hạnh, mở tỉ số 1-0 cho HP. Hà Nội.
Bị dẫn trước, SHB Đà Nẵng dồn lên tấn công. Cầu thủ số 31 Matias vào thay đã liên tục có đến 4 cú đánh đầu cận khung thành thủ môn HP. Hà Nội nhưng không đưa bóng được vào lưới.
Một cú đánh đầu trong trận đấu
Mãi đến phút 85, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng vào khu vực cận thành, Melo (số 27) đệm bóng vào lưới HP.Hà Nội, cần bằng tỉ số 1-1 cho HSB. Đà Nẵng.
Từ lúc đó, người hâm mộ Đà Nẵng mới trở lại cổ vũ cho đội bóng con cưng của Đà Nẵng. Đến phút 90, cầu thủ số 10 của HP. Hà Nội là Timothy nhận thêm thẻ vàng vì lỗi câu giờ và bị đuổi ra khỏi sân.
Kết thúc trận đấu, 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1.
Bình luận (0)