xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhất bảng thuyết phục

Phạm Ngọc

Tuyển Việt Nam đã vào bán kết AFF Suzuki Cup 2014 với ngôi nhất bảng cùng thành tích bất bại, mới nhất là chiến thắng ấn tượng trước hiện tượng Philippines tối 28-11

Trước trận đấu với Philippines, HLV Toshiya Miura nói rằng tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt như trận mở màn với Indonesia và đạt kết quả như trận gặp Lào. Nhiều người nghĩ rằng ông Miura muốn tuyên bố lạc quan để động viên học trò nhưng đoàn quân của ông đã thực hiện trọn vẹn lời hứa ấy nhờ sự sung sức, quyết tâm và sắc sảo đến không ngờ ở tuyến giữa. Ba bàn thắng của Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Phạm Thành Lương đã chứng minh điều đó.

HLV Miura dường như đợi đến trận đấu này mới nhìn rõ được đâu là đội hình mạnh nhất ông có trong tay. Vũ Minh Tuấn được ông Miura đặt đúng vị trí và phát huy hết khả năng. Tiền vệ công quê Quảng Ninh đã liên tiếp ghi bàn trong 2 trận đấu gần đây khi Công Vinh và Văn Quyết làm tốt nhiệm vụ thu hút các hậu vệ đối phương.

 

Thành Lương sau khi ghi bàn thứ ba cho đội Việt NamẢnh: Quang Liêm
Thành Lương sau khi ghi bàn thứ ba cho đội Việt NamẢnh: Quang Liêm

 

Người hâm mộ được tận hưởng “cảm giác lạ” khi các cầu thủ Việt Nam ghi bàn từ những tình huống sút xa với 7 pha dứt điểm và ghi được tới 3 bàn thắng - thống kê tính đến phút 80. Hẳn đội Philippines cũng bị bất ngờ trước chiến thuật này và hàng tiền vệ của họ đã không thể lường được sau khi bị đội chủ nhà áp sát, bám đuổi quyết liệt. Nếu Công Vinh và Văn Quyết chơi thông minh hơn trong những pha tấn công còn lại, số bàn thắng cho Việt Nam không dừng lại ở con số 3.

Tuy vậy, hàng thủ không thể khép lại đêm hoàn hảo khi ngoại trừ Phước Tứ, các vị trí còn lại đôi lúc chơi thiếu an toàn. Bàn thua ngay sau pha Thành Lương nâng tỉ số 3-0 là bài học lớn về sự chủ quan và đeo bám đối thủ của hàng thủ Việt Nam. Ít nhất 3 lần ở vòng bảng năm nay, hệ thống phòng ngự của HLV Miura mắc lỗi để đối phương đáp trả ngay sau khi hàng công ghi bàn.

Thắng trận 3-1, tuyển Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu đứng nhất bảng đấu mà họ là đồng chủ nhà để được chơi trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 11-12 sau khi lượt đi diễn ra vào tối 7-12 trên sân đội nhì bảng B. Đội Philippines nhì bảng A với 6 điểm, sẽ gặp đội nhất bảng B ở trận bán kết lượt đi vào tối 6-12, lượt về ngày 10-12. 

 

Philippines sốc vì bàn mở tỉ số

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Thomas Dooley của Philippines cho rằng đội Việt Nam đã có trận đấu tuyệt vời. Nhà cầm quân người Mỹ gốc Đức tuyên bố: “Tôi không bất ngờ bởi kết quả này vì tôi đã biết về sức mạnh của đội chủ nhà bảng A sau trận hòa Indonesia. Cú sút mở tỉ số của Việt Nam từ khoảng cách rất xa và diễn ra nhanh tới mức tôi chưa kịp hiểu chuyện gì. Chính bàn thắng này đã làm phá sản chiến lược của chúng tôi dù Philippines chơi tốt hơn ở hiệp 2”.

Trong khi đó, HLV Miura nói rằng đây là trận đấu tốt của tuyển Việt Nam nhưng chưa hài lòng khi các cầu thủ để mất bóng khá nhiều ở phần sân nhà sau khi dẫn 3-0. Ông nói: “Hàng thủ có vài lỗi về mặt kỹ thuật nhưng không quá nghiêm trọng và tôi nghĩ vẫn sẽ sử dụng hàng thủ này cho các trận đấu tiếp theo. Tôi rất hài lòng với ngôi nhất bảng. Đối thủ ở bán kết là ai không quan trọng vì muốn hướng đến chức vô địch, chúng tôi phải thắng mọi đối thủ”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo