Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Quả ngọt sau 10 năm cay đắng

Mạnh Duy

Với trận hòa nghẹt thở 1-1 trước Hà Nội T&T ở lượt trận cuối vào chiều 21-8, SLNA trở lại đỉnh cao của bóng đá Việt Nam sau 10 năm chờ đợi

img
Đội SLNA nhận cúp vô địch
Chảo lửa Vinh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đội nhà giành điểm số tối thiểu đủ để bước lên ngôi vô địch V-League mùa bóng 2011, chức vô địch sau 10 năm chờ đợi của người dân xứ Nghệ.
Ở khoảnh khắc ấy, có một người đàn ông gương mặt rất cương nghị đã òa khóc. Anh là người trong cuộc của cả hai chức vô địch một thập kỷ qua của đội nhà. Năm 2001, Hữu Thắng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua cúp làm thanh danh bóng đá Nghệ An điêu đứng. Vì vết nhơ ấy mà cuộc đời Hữu Thắng đã khóc cay đắng, tưởng chừng như phải đoạn tuyệt hẳn với bóng đá. Anh bị mất quyền công dân một thời gian, trốn tránh dư luận và không muốn nói chuyện sân cỏ. Hữu Thắng cũng chỉ mới tái xuất cách đây 3 năm để xây lại cuộc đời. Ngày 21-8-2011 đã đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời và sự nghiệp chìm nổi của vị HLV từng là trung vệ thép của tuyển Việt Nam.
img
HLV Hữu Thắng hét to rồi sau đó bật khóc. Ảnh: Hải Anh

Khi Hữu Thắng khóc nấc lên trong sự nghẹn ngào thì một học trò xuất sắc của Hữu Thắng, còn rất trẻ, kém Hữu Thắng gần 20 tuổi đời - Nguyễn Trọng Hoàng - lại nở một nụ cười mãn nguyện. Ai cũng biết thế hệ của Trọng Hoàng, Quang Tình, Đình Đồng, Âu Văn Hoàn… là tương lai của bóng đá xứ Nghệ. Trọng Hoàng đã và đang đi đúng con đường để từ một cầu thủ giỏi trở thành một cầu thủ lớn. Điều mà thế hệ các đàn anh của Trọng Hoàng như Văn Quyến, Quốc Vượng không làm được. Trọng Hoàng cười nụ cười của một người trẻ đã làm được cái điều mà mình khát khao. Trọng Hoàng không phải trả giá như “anh Thắng” để có được điều ngọt ngào ấy nhưng cũng phải chiến đấu không ngừng nghỉ.

Một gạch nối khác giữa hai thế hệ Hữu Thắng - Trọng Hoàng là trung vệ Huy Hoàng sau trận đấu hôm qua lẽ ra phải đi thẳng đến bệnh viện vì chấn thương cơ háng và đùi rất nặng. Xe cứu thương đã chờ sẵn nhưng Huy Hoàng nhất định lăn xuống đất để giơ cao chiếc cúp vô địch cùng đồng đội. Lúc đầu, Huy Hoàng khóc vì đau đớn nhưng sau đó anh nở một nụ cười của người đã đi gần đến điểm cuối của sự nghiệp cầu thủ và hái được trái ngọt cuộc đời.

Dù khóc hay cười thì hôm qua bóng đá xứ Nghệ cũng có một buổi chiều trong mơ. Ở sân Vinh, có rất nhiều người không phải quê xứ Nghệ nhưng tất cả đều muốn khóc, muốn cười cùng Hữu Thắng, Trọng Hoàng, Huy Hoàng…

Trang mới trong đời tôi

HLV Nguyễn Hữu Thắng thốt lên như vậy ngay sau khi trọng tài chính Vũ Bảo Linh thổi còi kết thúc trận chung kết nghẹt thở trên chảo lửa Vinh. Anh đã lao vào sân đứng ở vòng tròn trung tâm, gào to rồi khóc lên nức nở.

* Phóng viên: Tại sao anh lại bật khóc?

- HLV Hữu Thắng: Tôi khóc vì quá sung sướng. Cả đội đã chiến đấu hết sức trong một mùa bóng mà chúng tôi đã dẫn đầu trong phần lớn mùa giải. Chức vô địch này quá xứng đáng với những giọt mồ hôi và công sức mà chúng tôi bỏ ra. Nước mắt của tôi là nước mắt hạnh phúc.

* Giọt nước mắt ấy dường như anh đã dồn nén rất lâu?

- Mười năm qua, tôi đã đợi đến ngày này. Rất nhiều sóng gió trong cuộc đời tôi đã diễn ra trong 10 năm. Đây là thời điểm tôi thấy mình đã gột rửa được tất cả. Chức vô địch mở ra một trang mới trong cuộc đời tôi.

* Theo anh, SLNA mạnh nhất ở tinh thần hay trình độ chuyên môn?

- Đội bóng của chúng tôi là một gia đình. Tôi nghĩ rất khó có đội nào có được những tình cảm như thế. Trước trận, các cầu thủ nói với tôi: “Anh cứ yên tâm. Bọn em sẽ quyết chiến với 200% khả năng”. Thực tế thì hầu như trận nào các cầu thủ cũng chiến đấu bằng tinh thần như thế.

* Anh dự đoán thế nào về tương lai của đội hình SLNA lên ngôi vô địch V-League mùa này?

- Đây là đội hình trẻ, giàu nhiệt huyết và khát khao. Chúng tôi hy vọng ở những mùa bóng tới, các cầu thủ vẫn giữ được nhiệt huyết ấy.

Mạnh Duy thực hiện

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo