Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Quỷ đỏ” nhẹ nhàng vào tứ kết

Nhiếp Phong

(NLĐO)- Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Inter Milan nhờ hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Nemanja Vidic đã giúp Manchester United thẳng tiến vào tứ kết Champions League, giữ nguyên giấc mơ giành trọn bộ 5 danh hiệu của mùa bóng.

5 năm trước, HLV Jose Mourinho từng dẫn dắt Porto đánh bại MU ngay tại Old Trafford và sau đó lần đầu tiên đưa Porto đăng quang Champions League. Thế nhưng trong chuyến trở lại “hang quỷ” lần này, Mourinho đã không còn là “người đặc biệt” nữa khi Inter Milan của ông thúc thủ 0-2, đành nhường tấm vé vào tứ kết cho MU.

4 phút sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu giữa hai nhà vô địch nước Anh và Ý đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, ít căng thẳng và cởi mở hơn nhờ cú đánh đầu sấm sét của “siêu trung vệ” Nemanja Vidic. Một bàn thắng diễn ra quá nhanh cho M.U và có lẽ bản thân HLV Mourinho cũng không ngờ rằng Vidic lại lên tham gia tấn công sớm như vậy. Chỉ trong một thoáng tích tắc sở hở của Patrick Vieira, trung vệ người Serbia đã nhanh nhẹn thoát xuống nhận đường chuyền phạt góc của Ryan Giggs rồi bật cao đánh đầu hạ thủ thành Julio Cesar.

img
Cú đánh đầu mở tỉ số từ rất sớm của Vidic

Có thể nói so với trận hòa 0-0 ở lượt đi, Inter đã chơi hay hơn, tạo được nhiều nhiều cơ hội ghi bàn hơn hẳn. Nếu may mắn và chính xác hơn, các pha dứt điểm của Ibrahimovic, Stankovic hay Adriano đã có thể đánh bại được thủ thành Van Der Sar. Đáng tiếc là bóng chỉ toàn chạm xà ngang và cột dọc, chưa đủ để khiến “Quỷ đỏ” bị thủng lưới.

Càng đá càng bị áp lực phải ghi bàn mới đánh bại được MU, Inter nhanh chóng đổ sụp chỉ 4 phút sau giờ nghỉ giải lao khi hàng thủ một lần nữa thiếu cảnh giác để Cristiano Ronaldo băng vào đánh đầu, lần thứ hai khiến thủ môn Cesar phải vào lưới nhặt bóng sau đòn không chiến của đối phương. Trong pha quay chậm của truyền hình, ở thời điểm Wayne Rooney tạt bóng vào vòng cấm địa, John O’Shea đã mắc lỗi việt vị nhưng vì tình huống diễn ra quá nhanh (3 cầu thủ M.U cùng tham gia tấn công khi đó) nên trọng tài đã không kịp phát hiện.

img
Rooney chia vui cùng Ronaldo khi tỉ số được nâng lên 2-0

Dẫn trước 2-0, lối đá của M.U trở nên nhịp nhàng, nhờ vậy hàng loạt cơ hội đã được “Quỷ đỏ” tạo ra trước khung thành Inter mà nếu may mắn hơn, có lẽ John O’Shea hay Berbatov đã có thể ghi thêm bàn thắng nữa.

Dù vậy, 2-0 cũng đã là một kết quả đủ cho MU giành vé vào vòng tứ kết trong khi HLV Alex Ferguson có thể nở mày nở mặt vì đã đánh bại được đồng nghiệp Jose Mourinho trên mặt trận Champions League. Rất có thế sau trận đấu, “Ngài” Ferguson đã mời Mourinho đi... lai rai như cả hai đã từng tuyên bố ở trận lượt đi tại Milan.

Như vậy, dù đang phải bước vào giai đoạn nghẹt thở của mùa giải nhưng MU vẫn thể hiện một phong độ khủng khiếp khi từ hàng thủ đến hàng công đều có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, thầy trò HLV Alex Ferguson vẫn giữ nguyên vẹn giấc mơ ăn 5 “siêu kỳ tích” khi họ còn góp mặt ở cả đủ 3 mặt trận còn lại là Champions League (tứ kết), cúp FA (bán kết) và giải ngoại hạng Anh (đầu bảng).

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Đội hình thi đấu

MU: Van Der Sar - O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes (Anderson 70'), Giggs - Berbatov, Rooney (Park 84').

Inter Milan: Julio Cesar - Maicon, Cordoba, Samuel, Santon - Zanetti, Vieira (Muntari 46'), Cambiasso, Stankovic (Adriano 58') - Ibrahimovic, Balotelli (Figo 70')

Bàn thắng: Vidic 4', Ronaldo 49'

Kết quả lượt về vòng 1/8

MU 2-0 Inter (chung cuộc 2-0)
Vidic 4', Ronaldo 49'
Porto 0-0 Atletico (2-2)
Porto vào tứ kết nhờ luật bàn thắng sân khách
Roma 1-0 Arsenal (1-1)
Juan 9' - Arsenal vào tứ kết nhờ thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu
Barca 5-2 Lyon (6-3)
Henry 25' & 27', Messi 40', Eto'o 43', Keita 90'+5 - Makoun 44', Juninho 48'

Bayern 7-1 Sporting (12-1)
Podolski 8' & 34, Polga 39' đá phản, Schweinsteiger 43', Van Bommel 74', Klose (pen) 82', Muller 90' - Moutinho 42'
Liverpool 4-0 Real Madrid (5-0)
Torres 16', Gerrard (pen) 28' & 47', Dossena 88'
Panathinaikos 1-2 Villarreal (2-3)
Mantzios 55' - Ibagaza 49', Llorente 70'
Juventus 2-2 Chelsea (2-3)
Iaquinta 19', Del Piero (pen) 74' - Essien 45+2', Drogba 83'

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo