Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ra sân là đấu hết mình

Anh Dũng

Buổi giao lưu trực tuyến chỉ gói gọn trong khoảng một giờ nhưng sự hóm hỉnh, chân thật của Việt Thắng và Quang Thanh đã làm hài lòng bạn đọc Báo NLĐ

Dù trời mưa lớn, hai tuyển thủ vừa đăng quang ở AFF Suzuki Cup 2008 Nguyễn Việt Thắng và Huỳnh Quang Thanh vẫn có mặt rất đúng hẹn tại Tòa soạn Báo NLĐ lúc 15 giờ hôm qua, 30-12. Còn khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á, tuy nhiên trước các câu hỏi dồn dập của bạn đọc, hai tuyển thủ đều trả lời rất dí dỏm và chân thành, làm hài lòng nhiều người hâm mộ VN.

Tất cả vì thành công của đội

Có lẽ vẫn còn chưa hết ngất ngây với chiến tích vượt qua đội Thái Lan để giành chức vô địch Đông Nam Á, phần lớn những câu hỏi từ bạn đọc dành cho hai tuyển thủ đều tập trung chủ yếu vào hai trận chung kết.

Bạn đọc Đỗ Hữu Nam (cakiem_fpt@yahoo.com) hỏi tiền đạo Việt Thắng: “Trong tình huống tuyển VN nâng tỉ số lên 2-0 ở trận chung kết lượt đi, nếu thủ môn Kosin đứng ở một vị trí khác, thuận lợi hơn cho việc sút thì anh có chuyền cho Công Vinh không?”. Việt Thắng đáp: “Bản thân các tiền đạo phải có suy nghĩ và chọn lựa cực nhanh khi đã áp sát khung thành. Nếu Kosin đứng ở vị trí khác, tôi vẫn sẽ chuyền cho Công Vinh sút để chắc chắn có bàn thắng. Nếu như đó là khi gặp Lào hay Malaysia, chuyện tôi tự dứt điểm có thể chấp nhận được còn đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng, gặp Thái Lan ở chung kết nên chúng tôi phải biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất vì thành công của đội”.

Riêng thắc mắc của một bạn đọc về việc tuyển VN tại AFF Cup rất ít sút xa, hai tuyển thủ đều hóm hỉnh trả lời: “Thầy Tô đã dặn chỉ khi có cơ hội thực sự ngon ăn mới được sút xa, không sẽ bị thầy treo giò. Như mọi người thấy đó, khi có cơ hội thì Thành Lương và Vũ Phong cũng đều sút xa ghi bàn trong trận thắng Malaysia và Lào đấy thôi”.

img
Tổng Giám đốc Công ty Phần mềm Worldsoft Nguyễn Ái Hữu (trái) chúc mừng và tặng quà cho Quang Thanh. Ảnh: N.Hữu

Khi bạn đọc Hồ Kiến Lực (kienluc2009@yahoo.com) hỏi hậu vệ Quang Thanh về tình huống anh bỏ lỡ cơ hội phá lưới Thái Lan ở hiệp 1 trận chung kết lượt về, cầu thủ của Becamex Bình Dương vẫn còn rất tiếc nuối khi nhớ lại tình huống đó. Quang Thanh tâm sự: “Nếu lúc đó tôi có thể ghi bàn thì tình hình có thể đã đổi khác, tuyển VN không phải đợi đến những phút cuối cùng mới giành được cúp. Tôi tiếc lắm bởi cú sút bóng đập trúng mép giày phải chứ không vào mu bàn chân nên bóng bị trật ra ngoài”.

Ghi công thầy Calisto

Trong suốt buổi giao lưu, rất nhiều câu hỏi yêu cầu Việt Thắng và Quang Thanh nhận xét về nhân tố nổi bật nhất của tuyển VN ở AFF Cup năm nay và câu trả lời chung của hai tuyển thủ là “thầy Calisto”. Việt Thắng còn bổ sung: “Cả đội chơi tốt, không ngại đối thủ cũng nhờ thầy luôn khích lệ tinh thần trước và trong trận đấu. Ngay như trước trận lượt về với người Thái, thầy Tô cũng lấy một ví dụ để chúng tôi tự tin hơn khi ông nói rằng ở trận lượt đi, các cầu thủ Thái Lan còn bị “chuột rút” nhiều hơn tuyển VN chứng tỏ họ yếu sức hơn tuyển VN... Từ đó, hễ ra sân là chúng tôi luôn thi đấu hết mình khi trút được gánh nặng tâm lý”.

Nghe giải đáp của hai tuyển thủ nói về HLV Calisto, có thể thấy rõ sức mạnh tinh thần và những lời động viên của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đóng góp lớn thế nào đến chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của tuyển VN.

Dù còn rất nhiều câu hỏi muốn được giao lưu cùng hai tuyển thủ nhưng do Quang Thanh chuẩn bị tập trung về Becamex Bình Dương để thi đấu trận Siêu cúp Quốc gia 2008 với Hà Nội ACB vào ngày 4-1, còn Việt Thắng phải về lo công việc nhà nên buổi trực tuyến phải kết thúc. Dịp này, Công ty Phần mềm Worldsoft thông qua Báo NLĐ đã trao tặng mỗi tuyển thủ Việt Thắng và Quang Thanh số tiền 5 triệu đồng để động viên và cảm ơn về những cống hiến của hai tuyển thủ cho chiếc cúp vàng Đông Nam Á đầu tiên của bóng đá VN.

img
Tổng Biên tập Báo NLĐ Đỗ Danh Phương (giữa) tặng hoa hai nhà vô địch Việt Thắng (trái) và Quang Thanh tại buổi giao lưu

Calisto - người cha thứ hai của Việt Thắng

Khi được hàng loạt bạn đọc gửi lời chúc mừng, cám ơn về những cống hiến của Việt Thắng cho tuyển VN, chân sút của CLB ĐTLA tỏ ra rất hạnh phúc. Dũng mãnh trên sân cỏ nhưng cũng rất hài hước, lém lỉnh ngoài đời, Việt Thắng từng có những kỷ niệm buồn với bóng đá mà chính anh có lúc tính giải nghệ (sau khi có án kỷ luật của LĐBĐ VN) nếu không được HLV Calisto dang tay bảo bọc. Sau chiến tích AFF Suzuki Cup tuyệt vời vừa qua, Việt Thắng nói: “Tôi coi thầy Tô hơn cả một ân nhân, như người cha thứ hai bởi thầy không sinh ra tôi nhưng đã luôn tận tình theo sát, hỗ trợ tôi trên con đường đến với bóng đá đỉnh cao mà có lúc tôi đã phạm những sai lầm tưởng không thể gượng được”.

Quang Thanh khát khao cống hiến

Bốn năm trước, Quang Thanh vẫn chỉ được xem là cầu thủ học việc ở CLB Đông Á. Vậy mà chỉ trong quãng thời ngắn ngủi, Quang Thanh trở thành trụ cột của CLB Becamex Bình Dương và tuyển VN, đóng vai trò vô cùng quan trọng ở Asian Cup 2007 cũng như danh hiệu vô địch AFF Cup 2008. Khi nghe nhiều bạn đọc thắc mắc Quang Thanh hơi giống mắc bệnh “sao”, hậu vệ đa năng này cười bẽn lẽn nói: “Tôi chỉ tập trung vào đá bóng nên rất ít quan sát chuyện bên ngoài, có lẽ vì vậy mà mọi người tưởng tôi bị bệnh sao. Thực ra, ở nhà tôi cũng nói rất ít, chỉ thích ngồi nhìn và nghe thôi”.

Khi một bạn đọc thắc mắc chuyện tham gia tuyển VN vì muốn kiếm được nhiều tiền, Quang Thanh phân trần: “Chúng tôi lên tuyển VN vì khao khát cống hiến chứ không phải vì tiền. Đơn giản bởi mỗi lần tập trung tuyển, CLB sẽ trừ 30% lương ở đội. Vậy chúng tôi chấp nhận bị trừ lương ở CLB để lên đá cho tuyển VN với mức lương thấp hơn rất nhiều chẳng phải đã chứng tỏ khát khao được khoác lên mình chiếc áo tuyển quốc gia”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo