Năm năm qua, Real Madrid thay biết bao HLV, đổ vào nhiều tiền nhưng chưa bao giờ vượt qua được vòng 1/8 Champions League (tiền thân là Cúp C1 châu Âu) – giải đấu họ đang giữ kỷ lục với 9 lần vô địch.
Vì thế, khi chủ tịch F. Perez trở lại và chi 250 triệu euro (340 triệu USD) đem về đội hình trong mơ phiên bản 2.0 thì nhiệm vụ của HLV M. Pellegrini đơn giản: Phải chơi tốt ở đấu trường này bởi cụm từ “châu Âu” có trong DNA của Real. Cụ thể hơn, Real phải lọt vào trận chung kết, nhất là khi nó diễn ra trên sân nhà Bernabeu.
Nhưng để đến được đó vào cuối tháng 5, đoàn quân đầy sao của Real phải vượt qua hành trình rất dài, với rào cản đầu tiên là Lyon vào rạng sáng 11-3 (SS3 và VTV3 trực tiếp lúc 2 giờ 45 phút). Ở trận lượt đi cách đây 3 tuần, CLB Pháp thắng 1-0 trên sân nhà trong trận đấu mà dàn sao của Real chơi khá tệ.
Song kể từ thất bại đó, Real đã vùng dậy mạnh mẽ để trở lại ngôi đầu bảng Giải Vô địch Tây Ban Nha sau 1 năm bằng 3 trận toàn thắng, ghi 14 bàn. Mới nhất là chiến thắng lội ngược dòng với tỉ số 3-2 trước Sevilla cuối tuần qua sau khi bị dẫn 0-2.
Điều này thể hiện bản lĩnh của các ngôi sao triệu phú và Real hưởng lợi khi có đội ngũ dự bị hùng hậu. Hơn nữa, Lyon có thành tích khá tồi khi làm khách tại Tây Ban Nha: Chỉ thắng 1/7 trận và thua 2 trận gần nhất với 3 bàn cách biệt, trong đó có thất bại 2-5 trước Barcelona giai đoạn này mùa trước.

Cristiano Ronaldo (phải) và đồng đội sẽ gặp nhiêu khó khăn khi tái đấu Lyon. Ảnh: REUTERS
Tuy nhiên, Real vẫn bị hoài nghi. Thành tích sân nhà của họ tại đấu trường châu Âu khá kém, thua 4/8 trận gần nhất. Đội hình Real vắng 2 trụ cột bị treo giò là X. Alonso và Marcelo. Alonso cầm bóng và phát động tấn công nhanh rất tốt, chưa kể khả năng sút xa.
Marcelo tiến bộ rất nhiều ở mùa này khi được đẩy lên thi đấu ở vị trí tiền vệ trái. Trong khi đó, tiền đạo K. Benzema không thể tái ngộ đội bóng cũ vì chấn thương.
Vì thế, nếu HLV Pellegrini không bố trí một đội hình xuất phát hợp lý và các ngôi sao Real không chơi với quyết tâm cao để sớm ghi bàn mở tỉ số, cái dớp “chết” tại vòng 1/8 sẽ tiếp tục đeo bám họ thêm một mùa nữa bởi Lyon rất giỏi chơi rình rập và phòng ngự phản công rất hay. Khi đó, nhà cầm quân người Chile sẽ khó giữ được ghế, trừ phi ông đem về cho Real chức vô địch Tây Ban Nha...
|
Điệp vụ bất khả của AC Milan Ở trận đấu cùng giờ, người hâm mộ AC Milan chờ xem liệu đội bóng của họ có thực hiện điệp vụ bất khả: Lật ngược tình thế tại Old Trafford sau khi đã thua M.U 2-3 ở lượt đi tại Ý. Thầy trò HLV Leonardo cần thắng lại với cách biệt 2 bàn hoặc 4-3 (nếu thắng 3-2, hai đội sẽ đấu hiệp phụ).
|
Bình luận (0)