xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo lập “kỷ lục” buồn

TRẦN ĐOÀN

Sau khi vượt cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB, Cristiano Ronaldo lần đầu ghi bàn... phản lưới nhà, pha “lập công” đủ khiến Real Madrid thua 0-1 trên sân Granada rạng sáng 3-2

Ronaldo đã ghi 21 bàn cho Real Madrid ở mùa này nhưng rạng sáng 3-2, với pha đánh đầu khá hiểm hóc, siêu sao Bồ Đào Nha lần đầu phá lưới... đội nhà!

Đau cho CR7 - biệt danh của Ronaldo vì anh mang áo số 7 - là pha “lập công” ở phút 22 đó đủ khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhận thất bại trước Granada đang vật vã trụ hạng. Cả trận, đội chủ nhà cũng chỉ có một tình huống đưa bóng về đúng hướng khung thành thủ môn D. Lopez của Real.

Trên nhiều diễn đàn, CĐV của Messi lẫn những người hâm mộ không ưa thích Ronaldo (số này chắc rất nhiều) châm biếm tiền đạo Bồ Đào Nha: “Sau nhiều thất bại trước Messi, đây là lần đầu tiên CR7 làm được điều mà siêu sao người Argentina chưa từng nghĩ đến!”.

Ronaldo đã có hơn 300 bàn trong sự nghiệp cấp CLB, từ Sporting Lisbon, M.U và Real, nhưng trước trận gặp Granada, anh chưa bao giờ đá phản lưới nhà, kể cả trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Dĩ nhiên đây là một tai nạn vì nhờ khả năng chơi đầu tốt, Ronaldo lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự trong một tình huống Real bị phạt góc. Ai ngờ, cú “lắc đầu” của anh trở thành pha ghi bàn hiểm hóc khiến thủ môn Lopez bó tay.

img
Ronaldo thất vọng khi bàn đánh đầu phản lưới nhà của anh khiến Real Madrid thua sốc Granada rạng sáng 3-2. Ảnh: REUTERS

Điều đáng buồn cho CĐV Real không phải là CR7 “ghi bàn giúp” Granada mà cách các ngôi sao đội khách bế tắc trong phần còn lại của trận đấu. Real chỉ chơi hứng khởi hơn khi HLV Mourinho tung một lúc 2 tiền đạo K. Benzema và J. Callejon vào sân ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, khi có cơ hội rõ rệt nhất ở phút 84, bộ đôi này lại bỏ lỡ, đáng tiếc là pha dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống của Benzema. Trong hiệp 1, các chân sút Real thậm chí còn không có được pha dứt điểm ra hồn về khung thành đội chủ nhà.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại này của Real. Hàng tiền vệ thiếu “ngòi nổ” M. Ozil (bị treo giò), nhiều ngôi sao thấm mệt sau trận siêu kinh điển ở lượt đi bán kết Cúp Nhà vua hòa 1-1 với Barcelona vào giữa tuần. Tuy nhiên, ngay cả HLV Mourinho cũng không thể lý giải tại sao vài ngôi sao giữa tuần qua không thi đấu với Barca, như Di Maria và Higuain, lại chơi kém đến thế.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha lên tiếng nhận trách nhiệm sau trận thua mới nhất và có vẻ ông bất lực trước phong độ tệ hại của Real trên sân khách mùa này. Thất bại trước Granada là trận thua thứ 5 liên tiếp khi xa nhà của đội bóng hoàng gia ở Giải Vô địch Tây Ban Nha (La Liga). Real xem ra chỉ chơi hay ở mùa này mỗi khi gặp Barca nhưng trong cuộc đua dài hơi tại La Liga, với ông Mourinho, đó là một thất bại!

Xem ra, thời gian “người đặc biệt” gắn bó với Real chỉ được tính bằng ngày khi trước mắt, đội bóng hoàng gia sắp phải thi đấu lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trên sân Barca rồi đụng độ M.U ở vòng 2 Champions League... Real sẽ kém Barca và Atletico Madrid lần lượt 18 và 7 điểm nếu hai đội này thắng trong trận đấu muộn vòng 22 rạng sáng 4-2.

Kết quả các trận đáng chú ý khác đêm 3-2: West Brom - Tottenham 0-1, Chievo - Juventus 1-2, Malaga - Zaragoza 1-1
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo