Cựu tiền đạo ĐTLA Antonio Rodriguez (9), một trong những tân binh của Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Liêm
Được ví như “Man City của bóng đá Sài Gòn”, đội bóng của ông Chủ tịch Lưu Quang Lãm làm nóng thị trường chuyển nhượng với hàng loạt thương vụ “bom tấn”. Sau khi tiếp quản từ tay bầu Nguyễn Đức Thụy, ông Lãm bật đèn xanh cho “cò” Trần Tiến Đại và HLV Lư Đình Tuấn mua về những cầu thủ ưng ý nhất. Lần lượt hậu vệ tuyển quốc gia Huỳnh Quang Thanh của B.Bình Dương, tiền vệ Ntambi của Navibank Sài Gòn, tiền đạo Antonio của ĐTLA... rủ nhau đến đầu quân cho đội bóng vốn đã có sẵn Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogerio, Phước Tứ hay mới đây là thủ môn Tấn Trường, bản hợp đồng giá trị nhất trong khung gỗ của Sài Gòn FC.
Do bận chuyển giao nên đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn không thể tham dự được giải đấu tập huấn Navibank Cup 2011. Dù vậy, với thành phần được tuyển mộ đầy chất lượng cùng những bảo đảm về tài chính, đại diện mới của bóng đá TPHCM được liệt vào nhóm những ứng viên cho ngôi vô địch V-League 2012. Những khúc mắc lớn nhất trước lúc tham dự mặt trận đầu tiên là Cúp Quốc gia có lẽ là họ phải gia cố thêm hàng phòng ngự trong thời điểm 3 cầu thủ Đình Luật, Minh Đức và Hải Anh đang đòi ra đi. Tuy nhiên, với những gương mặt mới gia nhập đội, HLV Lư Đình Tuấn cũng yên tâm cho mục tiêu vào tốp 3 V-League do ban lãnh đạo đặt ra.
Không chỉ chi bạo tay trên thị trường chuyển nhượng, Sài Gòn FC còn nổi trội khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam phát sóng trực tiếp lễ ra mắt trên 3 kênh Thể thao TV, Bóng đá TV và HTVC Thể thao. Dự kiến ngay trong đầu tháng 1-2012, một kênh truyền hình riêng mang tên đội bóng - Sài Gòn FC TV - cũng sẽ được phát sóng trên hệ thống truyền hình trả tiền VCTV, SCTV, HTVC và K+ giống như mô hình kênh thể thao của các đội bóng lừng danh thế giới đang làm như M.U TV, Real TV, Barca TV.
Bình luận (0)