Ông Kim Jong-un (trái) và cựu cầu thủ Dennis Rodman vui cười trong khi theo dõi trận đấu. Ảnh: Vice
Ông Kim Jong-un là một người hâm mộ bóng rổ cuồng nhiệt, đã ngồi cạnh cựu cầu thủ bóng rổ Dennis Rodman cùng theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội Harlem Globetrotters (Mỹ) và Dream Team (Triều Tiên) tại nhà thi đấu Bình Nhưỡng.
Những hình ảnh ghi lại cho thấy ông Kim và Rodman rất vui vẻ và thường xuyên cười lớn trong khi theo dõi trận đấu hôm 28-2. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 110-110.
Các ngôi sao Harlem Globetrotters và Dream Team thi đấu tại nhà thi đấu Bình Nhưỡng
Trong bài phát biểu tại nhà thi đấu, ngôi sao Dennis Rodman đã nói với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng ông đã có “một người bạn suốt đời”.
Ngôi sao bóng rổ 51 tuổi này còn phát biểu trên Twitter rằng: “Tôi đã trở thành một phần ở nơi đây. Tôi yêu con người Triều Tiên”.
Đại diện đài truyền hình Vice - ông Ryan Duffy cho biết: “Tôi đã được sống trong một khoảng thời gian thực sự vui vẻ. Họ cổ vũ nhiệt tình và rất cởi mở trong khi theo dõi trận đấu”.
Sau đó các cầu thủ Harlem Globetrotters và Dennis Rodman được mời tham dự một bữa tiệc mà Duffy mô tả là “vô cùng hoành tráng” cùng ông Kim và vợ.
Dennis Rodman cùng đội Harlem Globetrotters và đại diện đài truyền hình Vice đã tới thăm Triều Tiên từ hồi đầu tuần này, chuyến thăm của họ dự kiến kéo dài 1 tuần. Phái đoàn này tới Triều Tiên nhằm mục đích tham gia các hoạt động liên quan đến bóng rổ cùng trẻ em nơi đây và "khuyến khích sự cởi mở cũng như cải thiện quan hệ (của Triều Tiên) với thế giới bên ngoài".
Các thành viên phái đoàn này cũng đã tới thăm Cung Mặt trời Kumsusan, nơi yên nghỉ của các cố lãnh đạo nước này và họ đã tưởng niệm cố chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại đây.
Bình luận (0)