Điều này không chỉ khiến người hâm mộ mà cả giới chuyên môn cũng bất ngờ bởi Quang Thanh từng đá trung vệ và hậu vệ phải chứ tuyệt nhiên chưa khi nào sang đá cánh trái. Trong khi đó, dù Việt Cường vừa cùng đội U22 VN đăng quang ở Merdeka Cup còn Quang Cường được xem là một trong những cầu thủ hay nhất của SHB Đà Nẵng ở V-League 2008 thì việc gọi tập trung muộn hai cầu thủ này khi AFF Cup sắp đến gần quả thực rất mạo hiểm. Thế nhưng, sau màn trình diễn tuyệt vời của những hậu vệ này, đặc biệt là hai cầu thủ cùng mang tên Cường, tất cả một lần nữa phải ngả mũ thán phục “phù thủy” Calisto về khả năng nhìn người và cách dùng người hợp lý đến tài tình của ông!
Từ ngày lên tuyển, Việt Cường nghiễm nhiên được giữ một suất đá chính ở cánh phải. Thấp bé nhất so với 3 đồng đội còn lại trong bộ tứ hậu vệ gồm Như Thành, Quang Thanh và Phước Tứ, tuy nhiên, cầu thủ người Đồng Tháp không hề kém cạnh về khoản tranh chấp bóng cũng như phát động tấn công. Hợp cùng Vũ Phong (đôi lúc là Thành Lương), Việt Cường giúp hành lang cánh phải của tuyển VN luôn hoạt động với công suất rất cao. Đặc biệt, trong hai cuộc chạm trán với Singapore ở bán kết lượt đi, Việt Cường hợp với Vũ Phong và Việt Thắng khiến hậu vệ gốc Anh S. Bennett ở cánh trái của đội Singapore khốn khổ. Còn trận chung kết lượt về với Thái Lan, tiền vệ trái Sutee của đối phương cũng mất hút trước sự chắc chắn của Việc Cường, bị buộc thay ra đầu hiệp 2.
Nếu như Việt Cường được xem là chốt chặn vững chắc của tuyển VN thì người dự bị cho anh, hậu vệ Quang Cường cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau những màn thế vai ấn tượng, đặc biệt là ở trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan khi Việt Cường bị treo giò. Đội Thái rất nỗ lực tấn công vào vị trí của hậu vệ người Đà Nẵng nhưng họ chỉ một lần thành công, dù Cường trước đó cũng phạm sai lầm khi hất ngã Thonglao trong khu phạt bóng, may mà trọng tài bỏ qua.
Không phải là cánh chim lạ nhưng với những gì mà “song Cường” đã thể hiện ở hành lang cánh phải của tuyển VN trong hành trình đánh bại cả đội Singapore lẫn Thái Lan để lên ngôi vô địch, cả hai xứng đáng được xem là những nhân tố thú vị nhất của hàng thủ VN ở AFF Cup 2008.
Bình luận (0)