Đây rõ ràng là một cú tát nữa đối với HLV F. Scolari của Chelsea. Sau khi đội bóng thành London chơi sa sút trên sân nhà, giờ họ lại mất điểm đầu tiên ở đất khách. Vì thế, nhà cầm quân người Brazil không tham gia trả lời phỏng vấn bắt buộc sau trận mà cử thủ môn P. Cech thay thế.
Dù sao, 1 điểm là kết quả không quá tồi với Chelsea bởi kể từ phút 34, họ chỉ còn 10 người sau khi đội trưởng J. Terry bị thẻ đỏ trực tiếp do pha vào bóng khá cao chân với L. Osman trên phần sân Everton. Cuối hiệp 2, Chelsea chỉ đứng vững nhờ vài nỗ lực cứu thua của thủ môn P. Cech. Everton cũng một lần đưa được bóng vào lưới thủ thành người CH Czech, tuy nhiên, pha dứt điểm của S. Pienaar bị trọng tài từ chối vì anh này ở tư thế việt vị.
Đây là lần thứ hai trong mùa này, Terry bị thẻ đỏ. Tuy nhiên, anh đã kháng án thành công ở lần đầu sau chiếc thẻ đỏ trong trận thắng Manchester City. May mắn dường như cũng mỉm cười với Terry lần này. Trong 3 trận anh bị treo giò sắp tới đều không quá quan trọng: Gặp West Brom, Fulham ở giải ngoại hạng Anh rồi đàn em Southern United ở vòng 3 Cúp FA. Tuy nhiên, nếu LĐBĐ Anh nghiên cứu băng ghi hình và “phạt nguội” pha đạp lên người T. Cahill của trung vệ Alex, Chelsea chỉ còn đúng một trung vệ trong mùa Giáng sinh là B. Ivanovic bởi trung vệ thứ tư là R. Carvalho vẫn đang dưỡng thương.
Hòa với Everton, Chelsea vẫn xếp nhì bảng, kém Liverpool 1 điểm nhưng chỉ còn hơn M.U 6 điểm trong lúc tân vô địch thế giới còn đến 2 trận chưa đấu. Nghĩa là nếu thắng cả 2 trận đấu bù, thầy trò HLV A. Ferguson sẽ bắt kịp Chelsea và phả hơi thở vào gáy Liverpool! Tin mừng khác cho M.U là Arsenal, đối thủ còn lại trong nhóm “tứ đại gia”, sẽ mất tiền vệ C. Fabregas trong 3 tháng vì chấn thương dây chằng gối nghiêm trọng hơn chẩn đoán ban đầu. Nghĩa là ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ vắng mặt trong một số trận quan trọng ở giải ngoại hạng Anh và 2 trận vòng 2 Champions League!
Bình luận (0)