xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thái Lan lên ngôi nhờ bản lĩnh, sức trẻ

Anh Dũng

Malaysia suýt nữa đã tạo nên bất ngờ khi dẫn 3-0 ở trận chung kết lượt về tối 20-12. Tuy nhiên, bản lĩnh cộng sức trẻ đã giúp Thái Lan ghi 2 bàn trong 8 phút cuối để đăng quang AFF Cup 2014 một cách xứng đáng

Lời hứa sẽ mang cúp vô địch AFF Cup 2014 về tặng Quốc vương Thái Lan của thầy trò HLV Kiatisuk đã thành hiện thực khi Thái Lan thua sát nút Malaysia 2-3 trong trận chung kết lượt về diễn ra tối 20-12 trên sân Bukit Jalil.

Đội khách Thái Lan chỉ chơi hay trong khoảng 15 phút cuối trận, sau khi đã bị dẫn trước 0-3. Malaysia đã lý giải tại sao khi cần đá quyết tâm, họ vẫn là một đối thủ đáng ngại với mọi đội bóng ở khu vực chứ không riêng gì tuyển Việt Nam, đội đã thua họ 2-4 ở bán kết lượt về trên sân nhà. Suốt 60 phút đầu trận chung kết lượt về, các học trò HLV Dollah Salleh đã làm quá tốt nhiệm vụ được giao. Hàng thủ khóa chặt 3 mũi nhọn Adisak, Chappuis và Chanathip, đồng thời các chân sút trên hàng công cũng thay nhau lập công.

 

Thái Lan trở lại đỉnh cao AFF Cup lần đầu tiên sau 12 nămẢnh: REUTERS
Thái Lan trở lại đỉnh cao AFF Cup lần đầu tiên sau 12 nămẢnh: REUTERS

 

Những bàn thắng của Safiq Rahim (2 bàn) và Indra Putra đã giúp Malaysia dẫn trước 3-0, điều không ai dám nghĩ đến trước trận lượt về khi họ thua 0-2 ở lượt đi. Hàng thủ Thái Lan đã có dấu hiệu bị căng cứng và tâm lý, nhất là sau khi họ phải nhận quả phạt đền đầy tranh cãi ở đầu trận. Các pha quay chậm của truyền hình cho thấy trọng tài Iran đã phán đoán sai lầm tình huống Talaha của đội chủ nhà phạm lỗi với hậu vệ Thái Lan nhưng ông lại cho Malaysia được hưởng phạt đền.

Nhiều người đã thắc mắc tại sao HLV Kiatisuk vẫn không thay tiền đạo Adisak, người thi đấu rất kém trong phần lớn thời gian trận đấu tối 20-12. Để rồi chính Adisak đã tạo nên bước ngoặt lớn của trận đấu khi giúp Thái Lan tìm được một quả đá phạt từ khoảng cách 25 m và cũng chính tiền đạo này sút phạt cực kỳ hiểm hóc, buộc thủ thành Farizal phải đấm bóng, tạo cơ hội cho Chappius chớp thời cơ đệm bóng cận thành rút ngắn tỉ số 1-3 cho Thái Lan. Nếu giữ nguyên tỉ số này, Thái Lan vẫn vô địch nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Trong tình thế buộc phải dâng lên ghi bàn mới đoạt cúp, Malaysia đã mắc bẫy phòng ngự phản công của Thái Lan để rồi tiếp tục thủng lưới sau đó 6 phút.

Malaysia đã chơi rất tốt cho đến khi thể lực của nhiều trụ cột giảm sút vào cuối trận. Ngược lại, dù đang sở hữu một đội hình rất trẻ với tuổi trung bình chưa đến 23 nhưng Thái Lan là đội bóng chơi bản lĩnh nhất tại AFF Cup 2014. Ở vòng bảng, các học trò HLV Kiatisuk thắng Singapore ở những phút cuối, lội ngược dòng thắng Malaysia sau 2 lần bị dẫn bàn trước. Họ cũng thắng trận chung kết lượt đi với 2 bàn trong 19 phút cuối trước khi ghi 2 bàn quý giá trong 8 phút cuối trận chung kết lượt về.

 

Lại thống trị bóng đá khu vực

Phần thưởng 1 triệu USD đang chờ để trao tay Thái Lan, đội đã trở lại đỉnh cao bóng đá khu vực lần đầu sau 12 năm. Điều làm HLV Kiatisuk - dẫn dắt U23 Thái vô địch SEA Games 2013 - hạnh phúc nhất là ông đã trở thành người đầu tiên giành cúp vô địch Đông Nam Á trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Tuyển Olympic Thái Lan cũng là đội duy nhất của Đông Nam Á vào đến bán kết Á vận hội 2014 ở Incheon - Hàn Quốc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo