Sau ba trận đầu tiên giành được 7 điểm, không ít người đã nghĩ thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Thế nhưng, hai thất bại liên tiếp trước Ayeyawady của Myanmar ở lượt trận thứ tư và đặc biệt là trận thua ngược 1-2 trước Kelantan của Malaysia ngay trên sân nhà Thống Nhất ở lượt trận áp chót vòng bảng đã khiến dư luận đặt câu hỏi phải chăng Navibank Sài Gòn không mặn mà với AFC Cup khi thành tích ở V-League đang bết bát. Những nghi ngờ đó đã có câu trả lời sau thất bại khó tin của thầy trò Phạm Công Lộc trên đất Indonesia.
Ngoại trừ Long Giang, Tài Em và Aniekan không được ra sân thi đấu, tất cả những cầu thủ tốt nhất của Navibank Sài Gòn vẫn được sử dụng. Nhưng trước đội chủ nhà chỉ toàn cầu thủ trẻ, vậy mà Navibank Sài Gòn lại thủng lưới đến 5 bàn chỉ sau 45 phút đầu tiên. Chắc chắn bị loại nhưng có lẽ cảm thấy tự ái nên sang hiệp 2, các học trò HLV Phạm Công Lộc dồn lên tấn công và gỡ được hai bàn nhờ công của Fonseca và Quang Hải. Tuy nhiên, mọi chuyện đã an bài ở phút 79 khi tiền vệ Amiruddin ấn định chiến thắng 6-2 cho Arema Indonesia.
Dù đã được VFF tạo nhiều điều kiện khi cho ưu tiên đá sớm ở V-League để dưỡng sức cho đấu trường châu lục nhưng Navibank Sài Gòn vẫn không thực sự mặn mà với AFC Cup. Họ không khác mấy so với SLNA, đội đã chủ động “buông” AFC Cup khi bị loại sớm từ lượt trận thứ 5, chỉ còn đá trận thủ tục với Tampines Rovers vào lúc 16 giờ ngày 9-5.
Bình luận (0)