Sau Myanmar, đến lượt Philippines đã chứng minh sự bế tắc trong lối chơi mà tuyển Việt Nam thể hiện ở AFF Suzuki Cup 2012 đã được dự báo trước. Thậm chí so với trận thua Philippines 0-2 năm 2010, lối chơi của các học trò HLV Phan Thanh Hùng tối 27-11 còn bạc nhược hơn.
Hậu quả là suốt cả trận đấu trên sân Rajamangala, tuyển Việt Nam thể hiện một lối chơi cứng nhắc, quá lạm dụng những đường chuyền ngắn, rối rắm. Ngoại trừ pha sút chạm xà của Tấn Tài, hàng công với ba mũi nhọn Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng không có được pha dứt điểm nào đáng kể. Sau trận, HLV Phan Thanh Hùng đã chê trách các học trò nhưng có một điểm mà ông Hùng không thừa nhận nhưng tất cả đều hiểu: Lối đá mà đội tuyển Việt Nam theo đuổi đã dễ dàng bị các đối thủ trong khu vực có lối chơi đơn giản nhưng thể lực sung mãn như Malaysia, Philippines hay Myanmar bắt bài.
Khởi đầu tệ nhất lịch sử AFF Cup Trong khi HLV Michael Weiss tươi cười và cho rằng Philippines đã thắng xứng đáng thì ông Hùng cũng không giấu giếm được sự thất vọng: “Tuyển Việt Nam thua là đúng. Cả đội đã thi đấu một trận kém nhất kể từ ngày tôi dẫn dắt. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với thất bại này”. Lý giải về màn trình diễn kém cỏi của các học trò, nhất là tiền đạo Công Vinh đã chơi mờ nhạt, ông Hùng cho rằng: “Không riêng gì vị trí của Vinh mà tất cả đều thi đấu căng cứng, phối hợp bóng quá kém, chuyền bóng hỏng rất nhiều. Tôi không thể hiểu được tại sao chuẩn bị cho trận đấu thì các cầu thủ rất vui vẻ, quyết tâm nhưng vào trận lại bế tắc, căng cứng đến vậy”. Ông Hùng không thể giúp các học trò tránh được khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử 9 kỳ của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á kể từ khi tuyển Việt Nam dự sân chơi này năm 1996. Theo điều lệ của giải, nếu có hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ tự xếp hạng sẽ dựa trên thành tích đối đầu. Điều này đồng nghĩa tuyển Việt Nam (1 điểm, hiệu số -1) chỉ vào bán kết trong trường hợp thắng Thái Lan (đội giành vé đầu tiên vào bán kết sau chiến thắng 4-0 trước Myanmar đêm 27-11), đồng thời Myanmar (1 điểm, - 4) phải thắng Philippines sao cho hiệu số bàn thắng bại của họ thấp hơn Việt Nam. Xem ra, cơ may vào bán kết của thầy trò ông Hùng còn không quá 5%. Hôm nay, 28-11, giải tiếp diễn với lượt trận thứ 2 bảng B: Singapore - Indonesia lúc 17 giờ và Malaysia - Lào lúc 19 giờ 45 phút. VTV6, ESPN/Star Sports truyền hình trực tiếp. Minh Ngọc |
Bình luận (0)