Trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch ngoại hạng Anh nhưng không hiểu sao HLV Alex Ferguson lại có quyết định đầy bất ngờ khi tung Park Ji Sung đá tiền vệ cùng Nani, Carrick, Scholes và Giggs. Có lẽ HLV Alex Ferguson hy vọng kinh nghiệm của các trụ cột lão làng này sẽ giúp M.U khống chế được tuyến giữa, hạn chế phần nào sức tấn công của Man City. Tuy nhiên, thực tế thì trước một hàng công quá mạnh của đội chủ sân Etihad, các lão tướng của M.U hầu như liên tục phải lo chống đỡ các đợt tấn công dồn dập nên trong suốt hiệp 1, “Quỷ đỏ” không tạo được tình huống nào đáng chú ý trước khung thành thủ môn Joe Hart.
Ngược lại, với sự cơ động của Aguero, Tevez, Nasri và Silva, Man City chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng trong 45 phút đầu tiên, tạo được một vài tình huống vây ép khung thành De Gea. Kết quả là đến phút 45, trong một pha tham gia đá phạt góc, trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đã chọn điểm rơi chính xác đánh đầu tung lưới M.U, mở tỉ số cho Man City trong sự vui sướng của phần lớn khán giả chen kín sân Etihad.
Thế trận đầu hiệp 2 cũng không có nhiều thay đổi khi Man City khống chế rất tốt tuyến giữa, liên tục đẩy các cầu thủ M.U vào tình cảnh đói bóng. Lúc này, HLV Ferguson buộc phải tung Welbeck vào thay Park Ji Sung rồi sau đó tiếp tục tung Valencia và Ashley Young vào để tăng cường sức tấn công cho “Quỷ đỏ”. Dù vậy, tính hiệu quả cũng không cao hơn bởi Man City thi đấu rất chặt chẽ, tranh chấp bóng quyết liệt cũng như giành quyền kiểm soát rất tốt thế trận (nắm 68% thời gian kiểm soát bóng).
Chứng kiến các học trò thi đấu bế tắc, HLV Ferguson cũng không giữ được bình tĩnh và sau pha phạm lỗi của De Jong với Welbeck, ông và HLV Mancini đã tranh cãi rất gay gắt buộc trợ lý và trọng tài phải can thiệp dù trước trận, cả hai tỏ ra rất thân thiện. Càng đá càng bế tắc, suýt nữa M.U đã thủng lưới thêm sau những đợt phản công nhanh rất nguy hiểm của đội chủ sân Etihad. Những phút cuối trận, M.U vùng lên với hy vọng mong sẽ tìm được bàn gỡ nhưng trong một ngày thi đấu mờ nhạt, Rooney, Welbeck hay Valencia đều bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của các học trò HLV Mancini.
Giành trọn ba điểm trước đối thủ trực tiếp, Man City tiến gần đến ngôi vô địch hơn bao giờ hết khi cùng có được 83 điểm với “Quỷ đỏ” nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+61 so với +54 của M.U). Tuy nhiên, HLV Mancini cũng không được phép chủ quan bởi ở hai lượt trận cuối, Man xanh sẽ phải chạm trán Newcastle đang quyết giành suất dự Champions League và Queen Park Rangers đang nỗ lực trụ hạng.
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Bình luận (0)