Khí hậu oi bức và cơn mưa lớn cuối buổi chiều qua 30-6 tại Hà Nội ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của VĐV. Về thứ hai ở cự ly 100m với thành tích 11"97 là điều không mấy ai tin nổi vào Vũ Thị Hương - cô gái chạy nhanh nhất Đông Nam Á. Mốc 11"42 (chuẩn B Olympic) còn xa lắm Hương mới mong với tới. Thành tích thụt lùi đều đặn từ vòng thi đấu thứ nhất là 11"54 đến 11"57 tại vòng hai, cuối cùng là 11"97 ở vòng ba thể hiện rõ điều đó.
"Sự di chuyển liên tục trong một tuần qua từ Bangkok - Korat - Hà Nội làm sức khỏe và phong độ của tôi có phần xuống. Tôi chỉ có hơn hai tháng để chuẩn bị cho giải, do vậy rất nhiều vấn đề chuyên môn không thể thực hiện được. Là VĐV chuyên nghiệp, lẽ ra tôi phải được tập luyện quanh năm. Nhưng khi SEA Games 24 kết thúc, tôi đã nghỉ hơn ba tháng vì không có HLV" - Hương cho biết.
Ngay cả Thanh Hằng dù giành được 3 HCV trong ba vòng đấu ở nội dung 1.500m nhưng thành tích của cô cũng còn cách xa so với thành tích tại SEA Games 24. Chiều qua, Hằng phải mất 418"75 để vượt qua 1.500m, quá thấp so với tại SEA Games là 411"56.
Tương tự, Bùi Thị Nhung có nỗ lực đến mấy cũng chỉ nhảy qua mức xà 1,83m - một thành tích quá thấp. Ở vòng 1, Nhung nhảy qua 1,89m đoạt HCĐ; đến vòng 2 thì trắng tay khi chỉ qua 1,86m. Còn hôm qua Nhung có trở lại HCĐ với 1,83m!?
Hai huy chương còn lại của điền kinh VN có được ở vòng 3 toàn màu đồng. Một của đội tiếp sức 4x100m nữ và một của Nguyễn Đình Cương cự ly 1.500m nam (nhờ hai VĐV bỏ cuộc).
Giải thích việc thành tích các VĐV đều đi xuống, trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thủy thẳng thắn nhận phần lỗi về mình: "Giữa tôi và họ không có sự trùng khớp. Chúng tôi sẽ cùng nhau xem lại kế hoạch".
Bình luận (0)