Trước AFF Cup 2014, tiền vệ Thành Lương, cầu thủ quê lụa Hà Tây, không giấu được sự lo lắng: “Các sự kiện mua bán độ liên tiếp đã khiến bóng đá Việt mất niềm tin nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ. Khán giả không còn muốn đến sân, chính ông chủ đội Hà Nội T&T cũng còn chán cái cảnh đội nhà vô địch mà đá sân vắng tanh khán giả, huống hồ gì CĐV. May mà còn có mấy em U19 vực lại chút ít niềm tin. Tuy nhiên, nếu AFF Cup này mà tuyển Việt Nam không đá ra gì thì mọi chuyện còn xấu hơn nữa!”.
Lo lắng của Thành Lương không phải là thiếu cơ sở. Khán đài sân Mỹ Đình trống vắng khán giả ở trận gặp Lào, còn trận mở màn với Indonesia cũng chưa chiếm nổi 2/3. Tuy nhiều CĐV nói không quay lưng với đội tuyển nhưng họ vẫn bày tỏ nghi ngờ về khả năng cống hiến của thầy trò HLV Miura. Chỉ đến khi có được một chiến thắng thực sự bùng nổ và đầy hiệu quả trước Philippines, qua đó tuyển Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A, thầy trò Miura mới thực sự chiếm trọn được niềm tin của người hâm mộ.
Trong những tháng ít ỏi dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Miura từng không ít lần thắc mắc: “Tại sao ở Việt Nam, khán giả chen kín đi cổ vũ một đội tuyển trẻ (U19) nhưng khi tuyển quốc gia đá giao hữu, họ lại thờ ơ đến vậy?”. Khi được giải thích về sự sa sút hệ thống của đội tuyển quốc gia, về sự tươi mới mà những cầu thủ trẻ của Học viện HAGL Arsenal JMG đang mang lại, ông thầy người Nhật đã bày tỏ rất tự tin: “Tôi sẽ khiến những con người cũ đó chơi lột xác để lấy lại niềm tin đã mất từ người hâm mộ”.
Dù phải chờ đến tận bán kết, cơn sốt vé như lúc U19 thi đấu tại Mỹ Đình mới được tái hiện nhưng chừng đó cũng đã ghi nhận những nỗ lực của thầy trò Miura. Người hâm mộ không quay lưng nhưng rõ ràng chỉ khi tất cả cầu thủ biết thi đấu vì cái chung, vì muốn cùng nhau cứu vãn niềm tin đã mất thì họ mới được tưởng thưởng xứng đáng.
Bình luận (0)