Công Minh năm nay mới 39 tuổi, Huỳnh Đức 36 tuổi trong khi Quang Hà “trẻ” hơn, mới 34 xuân xanh. Trong đội bóng, không ít cầu thủ quen miệng gọi họ bằng anh chỉ vì khoảng cách về tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Vậy mà dưới sự dẫn dắt của những “anh – thầy” đó, 3 đội Đồng Tâm Long An (ĐTLA), SHB Đà Nẵng và T&T Hà Nội đã có một mùa giải 2008 rất ấn tượng.
Công Minh thành công nhờ anh em
ĐTLA thua liên tiếp 4 trận giữa giai đoạn lượt về, trợ lý Trần Công Minh bất đắc dĩ phải lên dẫn dắt “Gạch” thay cho HLV người Brazil Patricio sớm ra đi vì không được lòng cầu thủ. Không cải thiện nhiều về lối chơi, Công Minh chỉ tập trung vào vấn đề chỉnh đốn lại tinh thần đoàn kết trong hàng ngũ các cầu thủ nội - ngoại của “Gạch”. Kết quả đạt được thật mỹ mãn khi ĐTLA cán đích V-League 2008 ở vị trí thứ 2, riêng Công Minh đã có được chuỗi thành tích dẫn dắt cực kỳ ấn tượng, toàn thắng cả 5 trận chính thức cầm quân!
![]() |
| HLV Trần Công Minh chỉ đạo các cầu thủ ĐTLA. Ảnh: Q.Liêm |
Công Minh vui vì giúp ĐTLA thực hiện được chỉ tiêu đề ra vào đầu mùa là duy trì trong tốp 3 đội đứng đầu V-League trong tình thế tưởng như đội đã hoàn toàn buông xuôi. Tuy nhiên, khi đề cập đến chiến tích ấy, chàng hậu vệ phải lừng danh của thế hệ vàng chỉ cười nói: “Anh em thương mình nên đồng lòng thi đấu thôi chứ Minh có thay đổi gì nhiều về đấu pháp đâu. “Gạch” bao mùa nay đã có sẵn lối chơi truyền thống do thầy Calisto xây dựng rồi, anh em cứ thế thể hiện là phát huy được sức mạnh ngay ấy mà!”.
Được nghỉ một tháng sau khi kết thúc mùa giải, Công Minh lập tức trở về Sa Đéc (Đồng Tháp) với vợ con. Minh khoe hai cậu nhóc nhà anh (lớp 8 và lớp 4) đều học hành ngoan ngoãn nên anh rất yên tâm lo cho sự nghiệp HLV của mình. Khi được hỏi Công Minh có muốn được tiếp tục dẫn dắt ĐTLA mùa tới hay không, cựu danh thủ bóng đá Đồng Tháp lúng túng nhưng rồi ngay sau đó lấy lại ngay vẻ tự tin: “Nếu ban lãnh đạo đội tin tưởng và tiếp tục sử dụng, tôi không bao giờ từ chối cả dù biết sẽ rất khó khăn!”.
Huỳnh Đức vừa làm vừa học
Cũng như Công Minh, Huỳnh Đức may mắn được giao cầm quân một đội bóng mạnh của V-League là SHB Đà Nẵng. Từ Nam đến Bắc, bất cứ đội bóng nào khi được hỏi sợ ai nhất đều trả lời rằng: “Đà Nẵng!”. Điều đó đủ nói lên chất lượng cầu thủ của đội bóng miền Trung này tốt đến mức nào và đó cũng chính là áp lực rất lớn mà Huỳnh Đức phải chịu khi nhận lời dẫn dắt đội bóng sông Hàn thay cho đàn anh Phan Thanh Hùng kể từ vòng thứ 4 V-League 2008. Lúc đó, thay vì chuyên tâm về chuyên môn, Huỳnh Đức còn phải lo củng cố nội bộ đang xào xáo vì chuyện thay lãnh đạo, HLV... cũng như việc ngoại binh Amaobi quậy phá, đòi ra đi...
![]() |
| HLV Lê Huỳnh Đức bên đường biên của đội SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.Liêm |
Khi tất cả đã yên ắng, SHB Đà Nẵng dần trở lại là chính mình. Cũng lúc đó, Huỳnh Đức nhận được tin vui khi 3 cầu thủ Quốc Anh, Hải Lâm và Phước Vĩnh đều mãn án phạt của LĐBĐ VN và được thi đấu trở lại ở giai đoạn 2 V-League 2008. Dù chỉ về ở vị trí thứ 4 chung cuộc, nhưng với một tân HLV 36 tuổi như Huỳnh Đức, đó đã là một thành công lớn. Cựu tiền đạo tuyển VN ngày trước tâm sự: “Đức còn trẻ, lại được giao phó trọng trách dẫn dắt một đội bóng lớn như Đà Nẵng nên chỉ còn cách vừa làm vừa học mà thôi! Có những lúc không cách nào giúp các cầu thủ hiểu được chiến thuật trên bàn giấy, mình đành xỏ giày chạy ra sân thị phạm luôn cho anh em dễ hiểu. Có em còn nói vui “thôi anh Đức ra đá luôn với tụi em đi, cần gì dạy nữa...” nghe vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo vì anh em tin tưởng quá, sợ không làm tốt thì lại phụ công đội”.
Quang Hà đi sau về trước
So với Công Minh, Huỳnh Đức, Hồng Sơn..., Quang Hà lên tuyển VN muộn hơn 2 năm (1997 so với 1995). Khi chia tay nghiệp cầu thủ, Quang Hà bất ngờ chuyển sang kinh doanh nên khi bắt đầu trở lại với bóng đá qua vai trò HLV, anh cũng lại đi sau.
Nhưng Quang Hà vẫn biết cách để thành công. Dưới sự dẫn dắt của chàng trai áo lính năm xưa, T&T Hà Nội đã cán đích ở vị trí thứ hai giải hạng nhất để giành vé thăng hạng V-League 2009, thực hiện 100% chỉ tiêu ngoạn mục 3 năm thăng 3 hạng, một điều chỉ có mỗi “đại gia” Hoàng Anh Gia Lai làm được cách đây 6 năm! Đã có những lúc tưởng như HLV mới 34 tuổi này lao đao khi 5 cầu thủ T&T Hà Nội dính vào vụ thuốc lắc ở TPHCM, rồi lại bị CĐV Ninh Bình bao vây trên sân đòi xử lý do có hành vi nhổ nước bọt, lắc mông về phía khán đài... nhưng rốt cục Quang Hà vẫn thể hiện một bản lĩnh kiên cường trên cương vị nghề nghiệp mới và đã thành công.
Có người nói Quang Hà gặp may, anh không phủ nhận điều này nhưng cũng cho rằng chính thái độ cương quyết trong khi dẫn dắt của anh được các cầu thủ nể sợ và chịu thi đấu với nhiệt huyết cao nhất.
Trước khi chia tay, Quang Hà cho biết anh rất phấn khích và chờ đợi được dịp “thử lửa” cùng các đàn anh như Huỳnh Đức, Công Minh vào mùa tới. Chắc chắn đó sẽ là những trận cầu rực lửa!


Bình luận (0)