Một đoạn kết trong mơ đang dần trở thành hiện thực khi hai đội bóng mạnh nhất giải đều giành quyền đi tiếp và trận chung kết giữa một đội bóng trong nước cùng một đội khách mời chắc chắn không thể hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ.
Ở trận bán kết đầu tiên, đội bóng đến từ Trung Á Astana đã tỏ ra thất thế toàn diện trước CLB Thể thao 4.25 với dàn cầu thủ trình độ hết sức đồng đều ở đẳng cấp cao. Nổi bật trong thành phần đội bóng đến từ CHDCND Triều Tiên chính là chủ công Jong Jin-sim (3), người chơi cực hay ở mọi vị trí trên lưới. Cô ghi đến 35/75 điểm thắng toàn trận, làm nản lòng các đối thủ Kazakhstan có chiều cao lẫn sức mạnh vượt trội nhưng không đủ linh hoạt để hóa giải lối chơi đơn giản mà hiệu quả của CLB Thể thao 4.25. Chung cuộc, đội bóng CHDCND Triều Tiên giành chiến thắng 3-0 (25-19, 25-18, 25-20).
Đối thủ tiếp theo của họ không ai khác hơn đương kim vô địch Thông tin Liên Việt Post Bank, đội lội ngược dòng giành chiến thắng với tỉ số 3-2 (24-26, 25-20, 23-25, 25-19, 15-13) trước VTV Bình Điền Long An. Có đôi chút tiếc nuối cho đội chủ giải bởi họ có được trận đấu hay nhất từ đầu giải, hai lần vượt lên dẫn trước nhưng chung cuộc lại để thua sau 5 ván đấu nghẹt thở. Chỉ có sự đồng đều về trình độ các cầu thủ trong đội hình chính, thêm vào đó là kinh nghiệm của các tuyển thủ như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà mới đủ sức giúp Thông tin Liên Việt Post Bank thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công.
Ở hai trận đấu chéo của nhóm đội xếp cuối vòng loại, Ngân hàng Công Thương đánh bại Đại học Tenri với tỉ số 3-0 (25-11, 25-14, 25-15), giành suất vào tranh hạng 5-6; Tiến Nông Thanh Hóa thua CLB Phúc Kiến với tỉ số 1-3, đành chấp nhận đi tranh hạng 7-8 toàn giải.
Bình luận (0)